Khoái Tết của Anh Tú

Ngày đăng: 12/02/2015 09:04:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Những cái khoái của trẻ thơ ngày xưa được Anh Tú nhắc nhở lại để cho người lớn tuổi nhớ. Thật ra, người lớn vì lo sinh kế hàng ngày nên không dám nhớ đến thú vui của tết ngày xưa. Nhiều người cho rằng tết không pháo, nhà không bày ra sòng “bài cóc” hay sòng bầu cua thì mất đi nét ăn tết truyền thống (SOS)

khoai tet 2
KHOÁI TẾT

 

Tết đến mỗi năm chuyện thích mà

Dịp  này ngồi nhớ những ngày qua

Mê quà quần áo …Xuân thăm ngõ

Khoái gói lì xì …Tết viếng nhà
Cá cọp bầu cua … ngồi suốt buổi

Pháo bông lân múa … bức không ra

Lấy hên năm mới đôi ba bữa

Ta nhớ thảnh thơi chớ quên a….
Anh Tú

Sau rằm tháng chạp Giáp Ngọ

February 7, 2015

*Họa Chờ Tết của Nguyệt Hạ:

 

Có 5 bình luận về Khoái Tết của Anh Tú

  1. AT nói:

    Xin mạn phép chép lại nơi đây bài Chờ Tết của Nguyệt Hạ từ vnthuquan.net :

    Chờ Tết 


    Cứ đến cuối năm rộn chuyện mà 

    Lau chùi dọn dẹp tiễn đông qua  

    Quả thơm trái kiểng chưng đầy ngõ  

    Chân nến lư hương thắp sáng nhà 

    Nấu bánh đêm khuya chờ nếp chín 

    Tỉa cành sáng sớm đợi hoa ra 

    Tân niên chỉ có dăm ba buổi   

    Chuẩn bị từ lâu mới được a … 


    Nguyệt Hạ 

    (Lt – TD) 

  2. Hoành Châu nói:

    Anh Anh Tú kính ,  Hoành Châu mượn vần bài thơ KHOÁI TẾT  của anh nhé !
    TẾT VUI A !
    Tết  cổ  truyền   ai   cũng  khoái  mà !
    Gìà   ngồi  nhớ   lại   mấy  Xuân  qua
    Hẹn   hò   lũ   trẻ   vây  đầu   ngõ
    Xúm  xít anh  em  chật   cửa nhà !
    Khổ   nhọc  chùi  lư  chờ  suốt  buổi
    Kiên  trì  sên mứt   đợi   đường   ra
    Gia   đình   hội   tụ   ăn   chung  bữa
    Vui   thiệt   là   vui   Xuân    nữa     a !
    **
    HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
    (25 âm lịch năm NGỌ )

  3. Phú Thạnh nói:

    Khoái Tết mê Xuân bệnh ấy mà

    Tuổi già lặng lẽ đã trôi qua

    Chào Xuân đón khách vui ngoài ngỏ

    Chúc  Tết  ngâm thơ ấm  cả nhà …     PT*.

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Anh Tú kính mến,

    Lúc còn thơ, Anh Anh Tú chơi Tết thật…khoái nên giờ còn tiếc hùi hụi! Trong những trò vui chơi của Anh Anh Tú, em thích nhất là …chơi chầu rìa lăc bầu cua. Có khi bị mấy ông làm cái nạt cho xanh mặt!

    Còn múa lân, anh em ở nhà lấy mền và khăn ra nhảy múa theo nhịp gõ…nồi của anh hai khi nhặt khi khoan! Vậy mà vui ơi là vui, rồi ba má em tốn hao thêm bao bánh mứt cho đàn con!

    “Than ôi, Thời oanh liệt (tuổi thơ) nay còn đâu!”

  5. AT nói:

    @ Hoành Châu: Cám ơn bài họa, đúng ra là họa với Chờ Tết của Nguyệt Hạ như ÁT, rất …”đẹp”, đạt.

    @ Phú Thạnh và Kiều Trinh: Với Tết, chúng ta quên cái già để vui ba ngày Xuân, vui cái cách mà chúng ta có thể.

    Cám ơn hai bạn. Chúc vạn sự lành.

     

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác