Tìm được cô LÊ THỊ XINH-GV Anh Văn

Ngày đăng: 29/10/2013 07:13:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Sau nhiều ngày nhờ quý thầy cô và bạn bè ở Mỹ tìm kiếm , cuối cùng ngày chúa nhật 27/10/2013 Trần Bình đã liên lạc được với cô Lê Thị Xinh chủ nhiệm lớp 12C4 NK79 ( Cô cũng chủ nhiệm lớp 10A2 NK77).

     Được biết cô Lê thị Xinh trước kia là giáo viên dạy Anh Văn, trường cấp 3 Thị xã Vĩnh long .Hiện nay cô đang  sống và làm việc ở TP San Jose bang California .USA .

      Trần Bình xin chân thành cám ơn em Ngọc Trần là em dâu của bạn Kim Cương, lớp 12C2 NK79 đã giúp Bình liên lạc với cô Lê Thị Xinh .

      Tin ảnh : Trần Bình

                                    h1 cô Xinh ở sân vườn nhà cô

                       h2 Cô ở bải xe nơi làm việc

                      h3 Cô (mang kính đen) uống cà phê với bạn ngày nghĩ

Có 8 bình luận về Tìm được cô LÊ THỊ XINH-GV Anh Văn

  1. Cô Lê Thị Xinh nói:

                          Cô đã gởi cho Trần Bình một tin nhắn : sau đây là nội dung tin nhắn

     Các em học sinh thân yêu,
    Vui mừng muốn khóc nghe tin các em khỏe mạnh . Đặc biệt là các em vẫn nhớ cô Xinh mấy chục năm về trước.
    Cô năm nay đã 62 tuổi và các em phải gần 50 rồi. Thủy triều và thời gian không đợi cho ai cả ” Tide and time wait for no man”. Không gì hạnh phúc bằng rằng cô và các em còn liên lạc được ( Chúng ta phải cảm ơn Ngọc , người đã có công trong cuộc liên lạc nầy). Binh ơi Cô nhìn em nhiều lần và đã nhận được vài nét thân thuộc lúc em còn học lớp 10. Cô không nhớ em học ban gì. Viết thư cho cô nói rõ hơn một chúc nhe.
    Cô có gặp Cô Vinh và thầy Lộc dạy Việt văn cách đây 3 năm.

  2. Đinh Kim Phúc nói:

    Trời ơi, Cô Xinh vẫn xinh như ngày nào! Cô cho em xin email, hẹn một ngày rất gần sẽ đến thăm Cô.

  3. Phương Thảo 12A2 nk79 nói:

            Rất là vui khi gặp lại cô Xinh, giáo viên chủ nhiệm năm xưa .Cám ơn anh Bình nhiều lắm .

  4. KiềuOanh nói:

    Cám ơn anh Bình đã liên lạc được với Cô Xinh.Cô Xinh ơi, Em là Kiều Oanh, lớp 10B1 (niên khóa 1975-1976) là lớp Cô Chủ nhiệm đầu tiên sau khi ra trường, đúng không Cô? 38 năm rồi còn gì! Em còn nhớ một cô Xinh rất xinh xắn, nhỏ nhắn có nụ cười rất tươi và bọn chúng em thường thích chọc cho cô cười và đỏ mặt. Bây giờ dù đã trên 60 nhưng Cô vẫn còn xinh Cô ạ.Cô còn nhớ nhóm của em, Trí, Hoa Phượng, Công Phượng, Kiều Oanh không? Bọn em luôn nhắc đến Cô và mong liên lạc được với Cô. Hôm nay em rất mừng vì đã có tin về Cô. Cô cho em xin email của Cô nhé. Chúc Cô luôn khỏe,

  5. KiềuOanh nói:

    oh, KO nhớ chứ, KO có nhắc đến Đinh Thế Hoành với các bạn hoài. Nhớ mỗi lần có văn nghệ đầu giờ Thế Hoành hay hát bài “Trăng về Cân Thơ” KO nghe riết “ghiền” và thuộc lòng luôn. hi hi hi ..KO rất vui khi biết tin của Thế Hoành, Ước gì mình có thể quay trở lại ngồi chung nhau trong lớp 10B1 của Cô Xinh há.Thế Hoành có nhớ anh lớp trưởng của mình- anh Văn Cẩm Thành- không? Có khi nào Thế Hoành gặp ảnh ở bên đó? Khi nào có chuyện gì vui buồn Thế Hoành gởi về trang nhà chia sẽ cho vui nhé. KO sẽ liên lạc email với Thế Hoành sau . Chúc vui . Kiều Oanh.

  6. TTNL nói:

    Truc xinh truc moc dau dinh
    Em Xinh em dung mot minh cung Sang
    Xinh con nho cau ca dao nay ko?
    That la ganh ty khi doc duoc bai nay!!!! Boi vi biet bao nam qua minh ko gap hay co hoc tro nao tim kiem minh ca!!!!!
    Xinh ngay nay van xinh nhu ngay truoc day nhi! lau roi ko biet Xinh con nho minh ko nua?
    neu co the lien lac voi minh qua email cua minh nhe!
    Miss & love.Ngoc Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác