Khắc Khoải của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 29/10/2013 06:18:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mấy tuần qua, Huỳnh hương đi các tỉnh duyên hải phía bắc, có điều kiện ngắm biển và nhiều tứ thơ xuất hiện. Bài Khắc Khoải này là một trong những bài viết ở biển trong tháng mười này (SOS)

 

Khắc khoải!

Tôi bên biển, nhớ ngày nào bên biển
Ngắm hoàng hôn đi xuống giữa đại dương
Chút nắng vàng rơi nhẹ xuống hư không
Nhớ vần thơ thắm đượm nồng tình buồn!

Biển hãy ngủ, đêm sắp bước sang ngày.
Cho sóng ru bờ cát giấc nồng say
Cho yêu thương lấp tràn niềm mong nhớ
Cho tay ai mãi ấm với vòng tay!

Huỳnh Hương

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác