Lê Trí, người bạn nhiếp ảnh của tôi

Ngày đăng: 16/08/2013 03:04:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 Vừa qua, Anh Lê Trí gởi Nguyễn Tuyết mấy tấm hình đua thuyền anh chụp gần nơi NT ở.  Ảnh Lê Trí vưà mới chụp, thấy cây cầu ở tít xa rỏ  ghê, lại sống động quá hà. Hình đẹp lắm nhưng chỉ có một tấm  là thấy  mấy chiếc  thuyền đua cá nhân. 

Đợt này ban tổ chức chọn trao giải  nhứt, nhì, ba. Sau đó chung kết tuyển nhứt. Do vậy,  người tham gia cắm trại qua đêm để xem có mấy đội thôi và vài thuyền cá nhân nổi bật đua với nhau. Có lẽ  hình đợt này cũng  giống như  những tấm kỳ rồi nên anh  Trí không có gởi cho trang nhà.  Cũng ba chiếc thuyền của  ba đội gạo cội, người ngồi trong đó mình nhìn cũng không thấy, có biết ai đâu. NT dự đoán vậy thôi!  Mấy ảnh này đẹp quá vì qua máy ảnh cuả anh Lê Trí. NT nói với anh ấy là hôm nào mở lớp dạy chụp hình đi , Tuyết sẽ rủ một số bạn già, thích  chụp hình đi học cho biết để chụp  sao cho đẹp, và cách điều chỉnh máy . Anh Lê Trí nói, vậy quý bà phải có gan mua  máy ít nhứt từ 3.000 USD trở lên mới tuyệt, mà mua trên mạng mới được, lưạ chỗ không có thuế cho nó rẻ!! Đi đâu,  Lê Trí và  huynh Tế cũng rủ  Tuyết đi chụp ảnh nhưng  khi các anh rảnh thì  NT bận công việc, nên không thể đi cùng. Nếu có thời gian đi theo như  Hồng Tina, bạn Tuyết  thì anh Trí và anh  Tế cũng hướng dẫn cho biết nhiều kỷ thuật  hay  lắm. Các huynh này không có giấu nghề, họ rất tốt và sẳn sàng  giúp, nếu ai  có máy và có ý muốn  trở thành nhiếp ảnh gia thì họ chỉ liền …

Nguyễn Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác