KỶ NIỆM PHÒNG 405 (PHẦN 4)

Ngày đăng: 31/08/2013 08:28:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

           Chúng tôi bảy người gồm có tôi, Hòa,Chúc,Ba,Phú,Ngộ và Phước Hải theo chân Trần Bình đến nhà hàng tự chọn để dùng buổi điểm tâm sáng, sau khi chụp ảnh lưu niệm trước nhà hàng tự chọn chúng tôi bước vào bên trong .Theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ của nhà hàng chúng tôi đến quầy lấy chén đĩa để tự lo cho buổi ăn sáng của mình .Ở quầy thức ăn có hơn 20 món ăn cùng với nhiều thức uống. Lần lượt quý thầy cô và các cựu học sinh cũng đã đến nơi ăn sáng tự chọn đầy đủ riêng vợ chồng thầy Lượm và Phạm Cường ăn chay (vì là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch) thì vợ Trần Bình đã lo thức ăn sáng .

      Ăn sáng tự chọn xong chúng tôi dạo dọc biển buổi sáng, lúc nầy mặt trời đã lên cao báo hiệu một ngày đi chơi ở Vũng tàu thời tiết ủng hộ chúng tôi . Dọc biển sáng nay nhiều xe bán quà lưu niệm được người bán đẩy ra, vài thành viên trong đoàn đã mua quà lưu niệm .Vào lúc 8g đoàn của chúng tôi đã chụp ảnh lưu niệm trước khách sạn trước khi đi tham quan các địa danh du lịch ở TP biển Vũng Tàu ( còn tiếp)

           Tin:  Phạm văn Hoanh

        ( GV dạy toán lớp TB-NK79)

          Ảnh: Trần Bình

h1 chụp ảnh lưu niệm trước nhà hàng tự chọn,

 h2 Trước quầy thức ăn,

 h3 cô Minh và cô Đào ăn sáng,

 h4 Qúy thầy ăn sáng,

   h5 Chụp ảnh lưu niệm trước khi tham quan TP Vũng tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác