TRẦN BÌNH ĐI LÀM DU LỊCH

Ngày đăng: 31/05/2013 07:43:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

             ” Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ” là câu hát trong bài Nổi buồn hoa phượng của cố nhạc sĩ Thanh Sơn đã diễn tả đúng phần nào tâm trạng Trần Bình vì trong thời gian từ tối 1/6/2013 tới 15/7/2013 Bình  cùng bà xã sẽ đưa nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài tỉnh tham quan nghĩ dưỡng nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Nha Trang, Phú Yên , Bình Định, Đà lạt, Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan thiết, Hà Tiên…..Tuy nhiên trong những khoảng thời gian ngắn ngủi nghĩ ngơi Bình tranh thủ sẽ cùng các bạn nhóm từ thiện giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn . Xa vắng trang nhà một thời gian , đi làm ăn khi trở về sẽ có những bài viết thú vị về những chuyến đi của mình .Năm nào cũng vậy sinh nhật vào ngày 3/6 nhưng từ ngày đi làm du lịch thì không bao giờ được ăn sinh nhật cùng bạn bè đúng ngày . Chỉ họp mặt khi nghĩ giữa 2 chuyến đi , năm nay cũng không ngoại lệ . Hẹn gặp lại các bạn .

        Tin ảnh : Trần Bình

 h1 khu du lịch Suối vàng,

  h2 Núi Lớn (Vũng Tàu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác