Ngày của trăm năm 12-12-2012

Ngày đăng: 12/12/2012 05:57:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

 

Hôm nay, loài người trải nghiệm một ngày mới thật đặc biệt – ngày mà cả đời người chỉ được hưởng một lần. Đó là ngày 12-12-12 (2012) mà phải đúng 100 năm sau mới lặp lại. Theo thăm dò của tạp chí David’s Bridal, có khoảng 7.500 cô dâu sẽ nhận nhẫn cưới vào ngày 12-12-2012 (tăng vọt tới 1.446% so với ngày 12-12-2011). Hãng tin Pháp AFP cho hay: tại Hong Kong, ngày 12-12-12 sẽ có số đôi tân hôn làm đám cưới nhiều gấp 4 lần năm ngoái. Ở Singapore, 540 đôi tân hôn đã đăng ký làm đám cưới vào ngày 12-12-12, tăng gấp 8 lần so với năm 2011.Kết hôn vào ngày 12-12-12 là một tập tục mới nối tiếp các sự kiện ngày của trăm năm trước đây như 10-10-10, 11-11-11 và 10-11-12. Hồi năm 2007, Hạt Clark County của Las Vegas đã cấp 4.333 giấy phép kết hôn vào ngày 7-7-2007 (bình thường văn phòng đăng ký cấp khoảng 7.400 giấy hôn thú mỗi tháng)

 

.

 Theo nhiều nhà quan sát, ngày 12-12-12 rơi vào ngày thứ Tư, không phải ngày nghỉ, chứ nếu là vào ngày thứ Sáu hay thứ Bảy. số lượng đám cưới còn cao hơn nữa.
Theo báo The Windsor Star, đôi tân hôn Krisztina Sebesi và Rex Lu ở Canada đã chuẩn bị cho lễ cưới của mình vào ngày 12-12-12 với những chi tiết đặc biệt: thiệp cảm ơn in hình cây dừa với 12 trái dừa, tiệc buffet có 12 món, bánh cưới được trang trí với 12 ngôi sao biển.
Nhiều người tin rằng con số 12-12-12 sẽ mang lại nhiều may mắn. Nhà số học Daniel R. Hardt thuộc Trung tâm Số học Life Path cho biết: “Sở dĩ ngày 12-12-12 được ưa chuộng vì nó gồm ba cặp số dễ nhớ.”
Xét về khía cạnh số học và thực tiễn cuộc sống, số 12 là một con số độc đáo, rất hữu dụng. Tính hữu dụng độc đáo của số 12 đã được công nhận bởi các nhà toán học, nhà khoa học, nhà vật lý và cộng đồng xã hội nói chung. Chỉ có một vài chữ số nhỏ có thể chia chẵn thành nhiều tập hợp con (subset). Số 12 có thể chia chẵn thành một nửa, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 6 và 1 phần 12. 
Cậu bé Kiam Moriya ở Irmingham (bang Alabama, Mỹ) là 1 trong hàng ngàn người Mỹ mừng sinh nhật thứ 12 của mình vào ngày 12-12-2012. Kiam sinh vào lúc 12g12ph ngày 12-12-2000. 
Trên khắp hành tinh diễn ra vô số hoạt động, sự kiện để ghi dấu ngày đặc biệt 12-12-12 này. 
Hãng phim Mỹ The Asylum ngày 4-12-2012 đã phát hành một bộ phim khoa học giả tưởng kinh dị có tên là 12-12-12, do Jared Cohn làm đạo diễn. Chuyện kể về cậu bé Sebastian, khi cậu chào đời vào ngày 12-12-2012, mọi người ở chung quanh cậu lần lượt chết. Chẳng bao lâu sau, người mẹ phát hiện con trai mình chính là một ác quỷ của địa ngục. 
12-12-12 là ngày có số 3 cặp cuối cùng trong thế kỷ 21. Năm tới, chúng ta sẽ có ngày 11-12-13 là ngày có số tiến lên cuối cùng của thế kỷ này.
Trong ngày của trăm năm hôm nay, tôi xin gởi tới các bạn lời chúc tốt lành dài tròn một thế kỷ. Hẹn gặp nhau ngày này sau 100 năm – gặp ở đâu thì hạ hồi phân giải!

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 12-12-2012)

Có 9 bình luận về Ngày của trăm năm 12-12-2012

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoan hô ông bạn “chưa già” của tui đã cung cấp những thông tin rất độc đáo cho người ở vùng sâu vùng xa như tui. Hẹn gặp lại bạn và các bạn cùng trang lứa ở ngày nầy thế kỷ sau ( ?)

  2. Phương Mai nói:

    Mới mở mắt đã được đọc một bài khá thú vị! Thì ra hôm nay là ngày ngộ như vậy, có cớ để ăn nhậu rồiKiều Oanh ơi! Đâu thể bỏ qua ngày có một không hai này, phải không?.!

    • KiềuOanh nói:

      Chị Phương Mai ơi, Hôm nay em phát hiện ngày đặc biệt này trể quá! (Chị hông chịu nhắc em sớm!) Thôi thì để dành đúng 1 tuần nữa , 19/12/12 coi xem có gì đặc biệt xảy ra không , mình ăn nhậu cũng hông muộn! ( ít nhất cũng là “đầy tháng” của em , hì hì ..cheeky…!)

      Anh Hồng Phước ơi , Em nghĩ ai muốn hẹn gặp nhau “ngày này trăm năm sau” chắc phải nhắn nhủ, gởi gắm lại con cháu của mình quá , Nhưng làm sao để con cháu mình nhận biết là ông bà của tụi nó có hẹn gặp lại nhau , đó là điều em đang băn khoăn …???

  3. Phong Tâm nói:

    Ông bạn Phạm Hồng Phước có cách sưu tầm quá độc đáo tặng cho trang nhà, Văn Lần cũng không kém hẹn gặp ngày nầy ở thế kỷ sau, tui xin ké một chưn để có mặt cùng các bạn vào ngày nầy tháng nầy  năm tiếp nối số 12 đẹp.

  4. Thu Nguyệt nói:

    Thông tin chia sẻ của anh Hồng Phước quá tuyệt vời. Từ sáng sớm 4.30am, TN thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục thì nhận ngay SMS của bạn Minh Ngọc từ Úc gởi về, nhắc đến ngày đặc biệt hôm nay 12.12.12. TN mới sực nhớ ra, quả thực là ngày rất tốt, trăm năm mới có một lần. Thế là TN quyết định sẽ làm cái gì đó thật đặc biệt cho ngày hôm nay và TN đã thực hiện được điều đó. TN cũng xin được tháp tùng với anh HP, PT và cả Lần, hẹn tái ngộ mọi người vào ngày này thế kỷ sau.

    • MINH NGOC nói:

      Su Ty THU NGUYET oi..Ngay 12-12-12 TN di dau ma mat lien lac tu 9:00AM to 7PM…Di party noi mo ma ko cho MN hay lam kiem cung khap ko ra…Hu hon..Tuong bi ai bat coc roi..Have a nice day…Good luck

  5. PHP nói:

    Các bạn Tống Phước Hiệp ơi. Lời hẹn ngày này có giá trị (Expired date) tới 100 năm lận nghen. Đã hẹn gặp nhau thì phải chắc cú hén. Bi giờ, mình tính coi lần gặp nhau vào ngày 12-12 năm… 2112 sẽ mần gì hén? Tính đi là vừa, “trăm năm thoắt cái đã thành ngàn năm”. See you all soon at…

  6. Nguyễntuyết nói:

     Kiều Oanh em ơi  , đừng có băng khoăn    . PHP nói  Hẹn chắc cú hé….hi hi hi.. KO niú lưng  anh chàng chạy xe ôm hôm đầy tháng .kêu hắn  tầm giúp em kiếm  nhà nghiên cưú sử học  Đ K P…tầm kiếm tư tiệu và thuốc  trường sinh cải đồng hoàn lão …. uả mà sai rùi….trường sinh bất lão hoàn niên đi nhé…. chứ nếu cải lão hoàn đồng thì chỉ có nước gặp nhau vào lễ gì mà đi ăn xin kẹo đó….lúc đó mặt ai cũng hoá trang tùm lum….nhìn hoài không ra…. chắc quýnh lộn dành kẹo ít nhiếu quá…..   .lúc đó rán tầm nả đại ca  cái bang và SOS để giải quyết nhìn nhau quá hà !!!???

  7. Hoàng Hưng nói:

         Chú bé Kiam Moriya ở Alabama có ngày sinh nhựt 12 tuổi lúa 12 giờ 12 phút ngày 12 tháng 12 năm 12.

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác