Cõi Phật của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 25/11/2012 07:09:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Các cặp phạm trù đối đãi: Hơn-Thua, Được-Mất, Thiện-Ác…vốn là sảnphẩm của vọng, đã được  Phạm Đức Mạnh vận dụng vào bài thơ Cõi Phật nhằm dẫn người đọc ” thưởng lãm” cảnh xô bồ, tâm mong cầu của con người trong cõi ta bà. Trông nhờ vào tha lực và quên đi giới hạnh là quên đi lời răn. Giới thiệu Cõi Phật để bạn đọc suy nghiệm.HB

 

             Tác giả trên Chùa Đồng , Yên tử

 

CÕI PHẬT

Cõi Phật từ bi chật lối vào

Thiện, ác cùng nương chốn thanh cao

Trăm tay, nghìn mắt ngồi trên ấy

Chuyện đời Ngài không thấy lạ sao

 

Nụ cười của những người lương thiện

Ai xẻ làm đôi để sẹo buồn

Trần gian nhơn nhởn mua và bán

Thánh thần xấu mặt miệng con buôn

 

Thời nhiễu nhương thành tâm khó quá

Cõi thiêng cửa Phật cũng hoang đường

Mâm lễ không đầy Ngài có giận

Thật giả trộn trà khách thập phương

 

Yên Tử bốn mùa mây treo núi

Tăng Ni Phật Tử cuốn về thiền

Lòng chay tịnh chắp tay cầu nguyện

Mong trọn đời thanh thản bình yên.

*  Phạm Đức Mạnh

    Yên Tử, 8.10.2012

 

Có 2 bình luận về Cõi Phật của Phạm Đức Mạnh

  1. Một Lúa nói:

    Lúa tui góp ý một chút cho có màu mè nhe bạn Phạm Đức Mạnh

     

    Mây mù một cõi sương che núi

    Nắng ấm xua tan, rõ sắc trời

    Đôi vầng nhật nguyệt trời phân định

    Một tấm chân tình, nước lộng soi

     

  2. Nguyễntuyết nói:

    NT có đọc qua 1 câu như vầy ne , cũng cuả Phật dạy mà thôi :

    Tâm bất biến , dòng đời vạn biến

    Câu này rất hay nhưng cũng không dễ gì mà làm cho đúng theo lời phật dạy . NT chỉ cố gắng và cố lên thôi !

    Thì mới mong trọn đời thanh thản, bình yên

    Cám ơn huynh PĐM và SOS đã cho đọc được bài thơ ” CÕI PHẬT ” hay và ý nghiã  đúng quá ! NT Snow.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác