PHẠM KIM LOAN TÌM VỀ TRƯỜNG CŨ

Ngày đăng: 26/03/2020 08:24:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chiều nay, chị Phạm Kim Loan, cựu học sinh lớp đệ nhị C (NK66) đã gọi điện thoại cho ông Sãi , yêu cầu đưa vô trang nhà để sinh hoạt. Chị đậu xong Tú tài 1 (1966) vào học SPVL ra trường năm 1968 về dạy tại Tân Quới, quận Bình Minh, Vĩnh Long. Sau năm 1975 chị học thêm dạy cấp 2 tại Hiếu Phụng rồi Trường PTCS  An Đức 1 đến năm 1990 bị bệnh tim nghỉ . Hiện tại chị đang ở ấp Hòa An, xã Hòa Lộc. huyện Tam Bình. Nhắc lại thời học Tống Phước Hiệp chị cho biết năm 65-66 chỉ có một lớp C, sỉ số khoảng 50 người, trong đó có 12 em học Anh Văn và hơn 30 em học Pháp văn. Giá sư hướng dẫn là thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Lễ. Bạn bè chơi thân có một nữ sinh Việt gốc Ấn tên Trương Song Hương, một bạn mà chị còn nhớ là Võ Kim Ngọc Hương, em của cô Võ kim Ngọc Hà, nhà ở đường Trương Vĩnh ký. Chị hy vọng vào trang nhà sẽ tìm lại được bạn bè an ủi lúc tuổi già.

Lương Minh

h1                                                             nữ sinh Phạm Kim Loan , đệ nhị C

                                                                        h 2 chụp năm 2015 tại Da Lat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác