NHỚ QUÊ của Đặng Kim Thạch

Ngày đăng: 17/01/2020 09:45:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Anh Đặng Kim Thạch sáng tác bài thơ “NHỚ QUÊ” lần đầu tiên anh gởi đến trang nhà, nhờ chuyển tặng các bạn xa xứ…

Đặng kim Thạch cùng Thanh Sương Huỳnh

 

NHỚ QUÊ

Đi đâu cũng nhớ quê nhà.

Nhớ rau muống luộc, nhớ cà dầm tương.

Nhớ về hình ảnh quê hương.

Hàng cau, khóm trúc, bên đường thân thương.

Liếp rau, vườn ổi sau vườn.

Hình ảnh triều mến,vấn vương trong lòng.

Nhớ sao những buổi tắm sông.

Đôi môi tím ngắt mà không chịu về.

Thả diều buông sợi trên đê.

Biết bao kỷ niệm, miền quê xứ mình.

Quê hương ơi…quá thâm tình.

Xa quê mới thấy….trăm nghìn nhớ thương…….

Đặng Kim Thạch nk 1972

Có 1 bình luận về NHỚ QUÊ của Đặng Kim Thạch

  1. Yên Dạ Thảo nói:

    “Xa quê mới thấy … trăm nghìn nhớ thương …”!

    Nhớ những bửa cơm canh rau đạm bạc bên gia đình, vườn cây xanh trái, nhớ đên dòng sông quê chảy mãi không ngừng trong mùa xuân hạ thu đông! Nhớ nhất là Tết quê nhà …

    Chúc nhà thơ Đặng Kim Thạch được nhiều niềm vui trong mùa xuân mới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác