NẮNG ĐÃ GỌI CHIỀU của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 21/09/2019 10:11:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà thơ Lê Phương Nguyên thường trú tại điền trang Lộc Xuân, huyện Xuân Lôc, Đồng Nai. Anh được tình cảm với nhiều anh chị trong Quán Văn, trong đó có chị Hoài Huyền Thanh. Đã nhiều lần chị cùng bè bạn lên Xuân Lộc thăm anh trong thời gian anh không được khỏe. Bài thơ mang tên “Nắng đã gọi chiều” nói lên tình cảm của mọi người đối với anh, nhưng bạn bè mong rằng còn lâu “nắng” mới gọi đến tên anh.(LM)

 

NẮNG ĐÃ GỌI CHIỀU

Về thăm Xuân Lộc nhiều mưa
Trời trưa đứng bóng nắng vừa hửng lên
Giàn hoa giấy đỏ giăng thềm
Cây xanh bóng đổ nỗi niềm đan nhau
Phải lòng Xuân Lộc rồi sao!
Tóc phai sợi bạc lòng nao nao buồn!
Trời sầu chuyển giọt mưa tuôn
Sao bâng quơ, gánh nỗi buồn, ai cho!
Tưởng là lòng đã hững hờ
Bàn tay nắm níu bơ vơ những ngày
Chiều hôm Xuân lộc nắng phai
Bóng nghiêng nghiêng giữa vườn xoài hanh hao
Phải lòng Xuân Lộc rồi sao!
Đất mờ bụi đỏ lòng nao nao lòng!

 hoàihuyềnthanh

(*) Chú thích ảnh: Nhà thơ Lê Phương Nguyên đã xuống Sài Gòn cho bạn bè thăm hồi cuối năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác