CHỜ QUÊN KHÚC TÌNH BUỒN của Thu Vàng

Ngày đăng: 18/09/2019 05:36:52 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

CHỜ QUÊN KHÚC TÌNH BUỒN
———————–

Chia nhau đi khi bàn tay còn ấm
Nhìn cúc vàng màu sắc đậm đà hơn
Ngắm lá hoa kề bên cỏ xanh rờn
Mưa thay nắng chở tiếng cười tí tách

***

Tô chút phấn ngăn vách sầu dạo nọ
Cho má hồng một đóa nở vườn quen
Cho nhịp thở đều đều chẳng rối ren
Trên khóe mắt đầy nguyên bao sức sống

***

Chút gió Thu chiếc lá rơi nhẹ bỗng
Đánh thức mơ khe khẽ giọng an lành
Dưới rặng thông con suối lội trời thanh
Em loanh quanh mơ hồ đang chọn lựa

***

Muốn bất động dại khờ thêm kiếp nữa
Để hiểu cuộc tình mới nửa chừng qua
Để trăm năm chẳng lẽ một mình ta
Ôm nỗi nhớ vào trong nghe đời vỡ?

***

Em với anh…
được thua mất còn hay dở
Nghĩ từ bi
khóc chỉ để lệ tuôn
Rồi thong thả
chờ quên khúc tình buồn
Mỏng dánh muộn phiền
vừa đủ mùa lá rụng!

Thuvang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác