TỔNG KẾT TUẦN 32: Cuối tuần có nhiều bài được đăng

Ngày đăng: 12/08/2019 10:32:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Từ 4 đến 11 /8 Mục tin nhà có hai bài, một là “Có một ông thầy như thế” của nhà báo Lê Đại Anh Kiệt cũng là học trò của một trường trung học ở Long An sau năm 1975. Bài này cho thấy có một thầy giáo rất thương học trò nhưng không xa cách hay tỏ vẽ mạo mạo cách xa, vậy mà học trò vẫn nhớ và kính trọng. Bài thứ hai là “Ca khúc tân nhạc giai đoạn 1930-1945” tác giả Lê Thiên Minh Khoa ở TP. Bà Rịa. Đây là một đề tài hấp dẫn , mới nghe qua ai cũng mê vì thính giả biết nghe Tân nhạc nhiều nhưng biết lịch sử tân nhạc thì ít. Nguyễn Thị Việt (NK74) cũng là giảng viên ĐH tại một trường ở TP HCM đã nghĩ hưu đã viết “Người Nhà quê”, nói lên tâm sự của mình khi về quê vui với bếp nút, cây kiểng, làm vườn…Những việc đó là niềm vui làm cho con người thanh thản trẻ lại; tiếp theo mời các bạn thưởng thức bài viết trong mục Sáng tác nghiên cứu : “Lẽ vô thường trong thơ Trang Tử, Nguyễn Bính, Xuân Diệu…của La Thụy , một tác giả đang sống tại TX La Gi. “ Núi Cấm-An Giang” là tựa bài viết của My Nguyễn trong một chuyến tham quan vùng Thất Sơn huyền bí với nhiều hình ảnh thật đẹp; Trong mục Chuyện cũ có bài “ Bạn tôi- Má Gu Gô” của Nguyễn Thị Việt viết về người bạn thân NK74 có nhiều người biết do tính vui vẽ hòa đồng của chị. Tuần này, chị Vân Hà viết tiêp loạt bài đi Xuân Hiệp kể chuyện ăn cơm “Mâm cơm Xuân Hiệp huyện Trà Ôn” kỳ 8; bạn Trịnh Kim Thuấn ở An Giang cung cấp một món dân giả thật hấp dẫn “Cây cải trời”; trong mục Nhật ký luân phiên; mục này có bài “Vĩnh biệt Thầy Đình Anh” của Xuân Mai, nội dung nhớ về người thầy đáng kính của cô thời học trường Phổ thông trung học Lưu Văn Liệt. Về thơ có 4 bài thơ: “Vu Lan” của Lưu Long Vĩ; “Nói với bằng Hữu” của nhà thơ Lê Phương Nguyên; “Mùa tha thứ sáng soi” của Trần Ngọc Vui; và “ Tạm biệt Sài Gòn” của nhà thơ Phạm Đức Mạnh. Trang nhà chúc mừng sinh nhật Ngọc Minh, thân hữu của nhóm TPH-VL; đồng thời Trang nhà cũng chia buồn cùng gia đình thầy Lê Đình Anh – giáo viên môn Lý trường Lưu Văn Liệt và cụ bà Hà Thu Tâm , má chồng của Trần Mai Ngân và là thân mẫu của anh Nguyễn Hữu Phước (cựu học sinh lớp 12A (NK77)Tống Phước Hiệp. Tuần này về cuối tuần có nhiều bài được đăng, khiến người xem không kịp. Đề nghị ông sãi nên phân chia đều ra trong tuần.

Thống kê: Từ ngày 4/8 đến 11/8 số lượt truy cập như sau 17.992.614 – 17.837.840 =

54.774 lượt. Bình quân 7824 lượt/ngày, tương đương với tuần trước.

Phi Rom

** Ảnh sân trường Tống Phước Hiệp: Phi Rom chụp & thiết kế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác