MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ ĐÂY của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 22/08/2019 10:16:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Bài thơ viết về mẹ thật dạt dào cảm xúc, hình ảnh ngày xưa anh chụp cùng mẹ thật hạnh phúc!
Em chúc anh ngày mới an vui… Anh về quê để giỗ mẹ anh cho em gửi anh đốt dùm em nén tâm nhang.

Anh Nguyên

MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ ĐÂY

* Mùa Vu Lan 2019. Kính dâng hương hồn Mẹ.

Ngõ thời gian mẹ đợi con

Mùa thu gió nhớ cũng mòn mỏi trông

Thiên thu mẹ ngủ trên đồng

Ngày đêm vạn thuở mênh mông gối sầu

***

Con không còn mẹ đã lâu

Tiếng chuông vắng mẹ ngả màu cô đơn

Sông quê nước mắt tủi hờn

Mây đời lận đận giấu cơn mưa lòng

***

Nổi chìm vận số long đong

Mẹ không đi hết một vòng trần gian

Ngồi ôm nắng lụi mưa tàn

Trăm năm con chỉ biết than với trời

***

Xa quê khổ lắm mẹ ơi

Hồn con xứ lạ chơi vơi một mình

Giấc mơ lạc cõi vô hình

Người thân cách mặt chữ tình nhạt vây

***

Mẹ ơi! con đã về đây

Vườn thương nhớ mẹ nắng gầy già nua

Đem trăng con gửi vào chùa

Kiếp sau gặp mẹ con đùa cùng trăng…

PHẠM ĐỨC MẠNH

(Xuân Trường, Nam Định)

Có 1 bình luận về MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ ĐÂY của Phạm Đức Mạnh

  1. Bài thơ làm tôi xúc động. Xin kính bà một nén hương ngày Vu Lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác