THĂM LẠI VƯỜN XƯA của Lãng Uyển Châu

Ngày đăng: 6/04/2019 09:28:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Ngày ấy chính anh đã mang cây HỒNG TÚ CẦU từ xã An Lương, vườn nhà quê anh về vườn nhà tôi ở xã Thanh Đức, cũng chính anh đã chọn chậu to và đặt cây ngay giữa chậu… ngày qua ngày cây càng khô lá rồi dần dà biến mất, giống như mệnh số của anh, tết đến các cháu nhỏ đặt những chậu ớt đủ màu để tô điểm chỗ trống…

Bỗng nhiên hôm nay, sau hai cơn mưa trong những ngày nóng bức tôi thấy xuất hiện một nhành cây xanh hình ống mang đóa hoa màu hồng cam tròn trịa bên cạnh cụm lá xinh tươi, mượt mà, đang vươn mình đầy sức sống.

Chao ôi! đúng là anh… HỒNG TÚ CẦU đây rồi! Tôi nhè nhẹ bứng hai cây ớt kiểng cùng đám hồng qua nơi khác…

 

 

THĂM LẠI VƯỜN XƯA của Lãng Uyển Châu
***
Thoáng đã hình dung vẻ rạng ngời
Lung linh trước gió nụ hoa tươi?
Tìềm tàng trong nắng hương mùa cũ?
Cõi lạc, tâm từ, trí thảnh thơi

**

Lãng Uyển Châu- Hoành (Châu Gia đình C)

H2

H3 

Đây là ảnh hoa Hồng tú cầu do anh Phú Thạnh

ngày nào mang về trồng , nay đã nở hoa !

**

Nhiếp ảnh Huỳnh Hữu Đức

Có 4 bình luận về THĂM LẠI VƯỜN XƯA của Lãng Uyển Châu

  1. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã duyệt đăng bài viết cùng bài thơ về cây Hồng Tú Cầu . Chúc chị an vui nhé

    Hoành Châu ~ Lãng Uyển Châu ( Gia đình C )

  2. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu xin góp nhặt những vần thơ hay , thật cảm động của quý thi huynh , thi hữu dành cho  người anh  vui tính , tốt bụng ~Phú Thạnh ~nhân kỷ niệm 100 ngày anh mất
    Mời các bạn  đọc  những  bài thơ sau đây   của các thi hữu Phong Tâm , Anh Tú ,   Bửu Tùng , Thu Cúc , My Nguyễn , Hoành Châu
    ~            Phong Tâm  với   ĐẮT THƠ
    Vách núi Sa Pa chiều khói trắng
    Bàn tay Phú Thạnh bóng chưa mờ
    Về bên châu thổ sương còn đọng
    Sông Cửu Long tình đất quyện thơ
    Phong Tâm 30/10/ 2016
    **
    ~          Anh Tú với  RẠCH AN LƯƠNG
    Phú Đức một hôm đêm thức trắng
    Sáng sau ngơ ngác mắt nhoe mờ
    Rạch con còn đó sao đành bỏ
    Bỏ bến bỏ bờ , bỏ bạn thơ
    Anh Tú    1/11/ 2016
    **
    ~         Bửu Tùng với KỶ VẬT CÒN ĐÂY
    Sapa kỷ vật vẫn còn đây
    Để lại hình anh mãi chốn này
    Quạt lụa hòa tan tình mến thắm

    Vòng nhung kết nối nghĩa ơn đầy
    Trăm ngày thọ  rũ cành than gió
    Chục buổi mai tàn lá ngóng mây
    Phước Hiệp trang buồn soi nỗi nhớ
    Từng con chữ ấm thuở sum vầy
    Bửu tùng  29/ 10/ 2016
    **
    ~            Thu Cúc với  KỶ VẬT  SAPA
    Còn đây kỷ vật Sapa
    Nay anh Phú Thạnh đi xa không về
    Mưa chiều tiễn biệt lê thê
    Nhân sinh , một cõi đi về thiên thu
    Thu Cúc   2/11/ 2016
    ~              My Nguyên  với  ĐÊM AN LƯƠNG
    An Lương một hôm màu tang trắng
    Mưa khóc thương ai , mắt lệ mờ

    Sao đành vội đi trong đêm vắng
    Lỡ nhịp cung đàn , lỡ nhịp thơ
    My Nguyên  2/11/ 2016

    ~Hoành Châu   với   PHÚT TIỄN BIỆT
    Bạn thơ trà ấm sầu đầy
    Mưa giông khắp nẻo ~ đường mây mịt mù
    Trăng khuya bến nước âm u
    Người đi an giấc , nghìn thu yên bình
    Hoành Châu  ( Gia đình C  )  20/ 10/ 2016
    ***********************
    TRĂNG VÀNG
    Anh về cõi ấy bình tâm nhé
    Có suối nguồn thơ ru nữa không ?
    Có ánh trăng vàng lay bóng nước ?
    Có dáng sao khuya rực cuối trời  ?
    Hoành Châu  ( Gia đình C )  Tháng 7 / 2017
    ~~~~~~
    Xin chân tình cảm ơn những vần thơ hay , đầy xúc động dành cho người ra đi !
     

  3. Hoành Châu nói:

    Anh Nguyễn Văn Học , Nhà thơ Đà Lạt  chuyên trồng hoa kiểng cho biết  : ” Loại Hồng Tú Cầu này mỗi năm mỗi tàn đi ,,,để rồi khi cơn mưa đầu mùa xuống , nó sẽ sống lại và trổ bông . Cứ vậy năm này qua năm khác ,  vòng đời  hoa đến rồi đi    , như vòng đời người vậy  !”
    ^^^
    Hôm nay Hoành Châu mới biết  điều  thú vị  này
    Hoành  Châu~Lãng   Uyển   Châu  (Gia đình C)

  4. Hoành Châu nói:

    Đây là  phần phản hồi mới nhất của nhà thơ trẻ  Ngocdung Lam  , được  đăng trên trang thơ Đường luật Phú Yên & Văn chương Việt Nam   “,,,,  Bài viết và bài thơ của Lãng Uyển Châu   gây xúc động lắm . Xin sẻ chia cùng tác giả nhé
    ~ Hoa nở cho đời bao vấn vương
    Người dù đã xa cách muôn phương
    Ảnh hình gửi lại trần gian đó
    Hiện hữu ngâm hoài khúc mến thương
    Ngocdung Lam 10/4/ 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác