GIÁ MÀ CÓ THỂ GỬI CHO EM của Trương Chí Tiến

Ngày đăng: 10/06/2018 11:38:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là bài thơ đầu tiên của anh Trương Chí Tiến góp mặt cùng trang nhà, từng câu thơ sâu lắng, tiếc nuối, nhớ thương người đã ra đi … một chút nắng vàng, khóm mai, hoa phượng đỏ, cùng những ngày sánh bước cùng nhau bên giảng đường đại học…muốn gửi cho em tất cả…  “Nghĩ, nhớ, thêm buồn thêm xót xa”…PR

 

 

GIÁ MÀ CÓ THỂ GỬI CHO EM

Ta muốn gửi em chút nắng vàng
Để lòng bớt lạnh lúc đông sang
Để nghe như có nhau sớm tối
Nghe ấm lòng đơn mỗi chiều hôm

***

Ta muốn gửi em khóm mai vàng
Mang cả trời xuân sắc rộn ràng
Đến bên em nói lời chưa nói
Mà ngỡ đã quên, đã muộn màng

***

Ta muốn gửi em nhánh phượng hồng
Của thời đi học, thuở chờ mong
Những khi tan lớp cùng chung bước
Nghe nhịp tim mình rộn rã ngân

***

Ta muốn gửi em chiếc đèn sao
Tự tay ta dán mỗi Thu về
Cùng bánh dẽo, bánh in, bánh nướng
Cùng đêm sum họp thật vui sao

***

Ta muốn gửi em nỗi nhớ nhà
Nhớ người năm cũ vẫn còn xa
Vẫn mơ gặp gỡ, mơ gặp gỡ
Nghĩ, nhớ, thêm buồn thêm xót xa

Trương Chí Tiến

Tháng 06/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác