Hạ Thương của Phi Linh
Phi Linh là học trò cô Trần Hoành Châu năm 1980-1982 tại Trung học PT Bình Minh – Vĩnh long. Trước đây PL có đăng bài những bài Lạc, Ngược Dòng Thời Gian, Người Cha Thầm lặng … trên trang nhà rồi vắng đi thời gian, nay em trở lại với loạt bài thơ về mùa hè (SOS)
Hè về ướm lệ ngày trông ngóng
Bởi ngày xưa tim chóng mặn nồng
Lúc đầu mắt nhủ người trông
Hằng giờ đăm đắm người hồng ngày thơ
Thuở đó tuổi ngẩn ngơ trang vở
Vẫn chưa hề nức nở vì ai
Hình hài lắng đọng không phai
Ngày sang đêm đến không sai tên người
Vẫn hoài viết nụ cười e ấp
Mắt ngoan hiền thoáng vấp thẹn thùng
Liên hồi luôn mãi chập chùng
Đường về ngày đó không cùng nơi nao
Lại không dứt lao xao nỗi nhớ
Hằng ngày luôn nhắc nhở đường về
Màn đêm rủ xuống chiều lê
Bên sông thơ mộng trong mê vẫn còn
Dạo ấy vẫn không mòn năm tháng
Đến bây giờ chẳng lãng người thương
Tình yêu ngày đó luôn vươn
Bây giờ đẫm lệ khắp đường ngày xưa
Nguyễn Đắc Phi Linh
Saigon 03/5/2016
Mái trường xưa im lìm trong nắng
Cánh phượng hồng theo gió ngẩn ngơ
Vấn vương chi phút hững hờ
Phất phơ mưa bụi câu thơ hạ buồn!
Cảm ơn tác giả ghé qua tặng
Bốn câu thơ êm ắng hương say
U buồn gợi cảm ngất ngây
Hè sang nồng thắm đường vây lối về
Cảm ơn TG My Nguyen!