TÌNH THẦY của Hoành Châu

Ngày đăng: 19/11/2020 01:52:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Thầy mong con hiểu điều này
Cơm cha , áo mẹ , công thầy , sức con

Thầy khai tâm , mở  trí.

Thầy sẻ chia nguồn hy vọng , cảm hứng , niềm tin yêu

Thầy dạy ta sống hòa mình , tránh tự mãn tự kiêu
Thầy khuyên răn…thứ tha khi biết ta lỗi lầm cơ cực

Sự nghiệp vinh quang thầy tiếp sức
Công danh rạng rỡ các con theo

                     TÌNH THẦY
Ngẫm gian nan thầy vẫn chống tay chèo
Dìu từng bước chân qua trời mẫu mực
Nuối tiếc , thành kính tri ân tình thầy sáng rực
Dù ai ai dở giỏi , già trẻ nghèo giàu
Nhớ lời giáo huấn thuở nao
Như còn ngân mãi xiết bao đậm đà
Ta trân quý nghĩa thầy ta

HOÀNH CHÂU ( Vĩnh Long )

Có 2 bình luận về TÌNH THẦY của Hoành Châu

  1. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu xin kính chúc  toàn thể Thầy Cô giáo, nhân viên cán bộ trong các nhà trường .Cảm ơn chân thành tình cảm  ấm nồng của các em & phụ huynh của nhiều niên khóa  dành cho người thầy học cũ
    Hoành Châu~ Châu Lãng Uyển  ( Gia đình C  )

  2. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn sự duyệt đăng của Chị Phi Rom ~ phụ trách trang Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long những tình cảm ấm nồng nhất .
    Hoành Châu xin kính chúc anh Lương Minh , chị Phi Rom mãi vui khỏe nhân ngày 20/ 11 nhé
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác