NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Ngày đăng: 16/10/2020 09:12:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Trưa nay, nhận được cú phone lạ, mình lên tiếng, đầu dây bên kia trả lời : em tên …thuộc Cty kiều hối…mời chú Lần mang CMND đến tại… để nhận tiền của người thân gởi. Đúng giờ hẹn, tôi đến nhận 200 USD, mới biết người gởi là Phương Nga và anh Ẩn. Trong khuôn khổ bài viết hôm nay, cho phép tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến anh Ẩn, em Phương Nga, cũng như tất cả anh chị em trong và ngoài nước đã gửi lời chia sẻ, từ hôm tôi đưa tin nhận quà từ bạn P. Rôm và My Nguyễn. Các bạn và các anh chị biết tôi bị bệnh ngặt nghèo nên đã cho rất nhiều lời động viên, an ủi, bấy nhiêu đó đủ làm hành trang theo tôi trị bệnh trong thời gian tiếp theo. Với nghị lực mình, tôi sẽ phấn đấu để không phụ lòng tin của các anh chị và các bạn.

Nguyễn Văn Lần -12 B3 -Tongphuochiep-Vĩnh Long

Có 1 bình luận về NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

  1. BẠCH LỘ NK79 nói:

    Quá bận rộn với cháu con… nay em mới hay anh Cả bệnh nhiều vậy. Em mến  chúc anh mau lành bệnh, an vui với gia đình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác