CHÚC XUÂN của Đặng Kim Thạch

Ngày đăng: 18/01/2020 09:34:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Kính thương nhớ gửi về Cô Tri Phạm, năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, học trò cũ rất mong cô về thăm quê hương.

Đặng Kim Thạch cùng Tín Đức

 

Chúc Xuân. 

 

Năm hết, Xuân về chúc Cô thương

Yên bình gia đạo được an khương.

Dồi dào sức khỏe trong năm mới.

Hạnh phúc gia đình nơi viễn phương.

 

Xuân đã đang về trên nước ta.

Xuân mang đầm ấm đến muôn nhà.

Ôn lại quá khứ em thầm nhủ.

Nhớ người Cô cũ, ở phương xa.

 

Phận tầm tơ nhả, nợ còn vương.

Thế thời thay đổi phải ly hương

Phận đời viễn xứ em cảm nhận.

Nỗi niềm tâm sự kẻ tha phương.

 

Có dịp Cô về thăm cố hương.

Có trường, bằng hữu, học trò thương.

Em nghĩ chắc Cô còn trăn trở.

Làm người ai chẳng có quê hương.

 

Đặng Kim Thạch

Có 1 bình luận về CHÚC XUÂN của Đặng Kim Thạch

  1. Hoành Châu nói:

    Bài thơ dễ thương  .  Ở hai khổ cuối  là sự lựa chọn ,,là hạnh phúc đời người ,nơi đâu ta thoải mái , ta được yêu thương vỗ về , nơi ta có nhiều tình thân quấn quít nơi ta được nương tựa vững vàng ,,nơi đó  chính là quê hương ..Chúc cô có mùa xuân vui nơi xa xứ
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác