Thăm Thầy Cô mùa COVID

Ngày đăng: 9/05/2020 10:12:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tuần qua tôi có dịp ghé nhà thăm thầy Nguyễn Quang Châu, cô Minh, ở đường Thành Thái, quận 10, TP HCM, hai thầy cô mà tôi vô cùng kính trọng, ngưỡng mộ. Trước tết thầy cô có một  thời gian dài đi du lịch các nước, thăm con cháu cùng vui chơi, thưởng thức cảnh đẹp ở hải ngoại. Cô nói, cũng hên thầy cô về nhà trước dịch cúm hoành hành, tuy vậy tới bây giờ thầy cô cũng chưa dám đi đâu, chỉ lẩn quẩn trong nhà, không bước ra khỏi cửa. Hàng ngày, thầy cô ở trên sân thượng chăm sóc cây kiểng, rồi lên phây, Đó là thú vui hàng ngày của thầy cô, nhìn hình ảnh tổ chức sinh nhật thầy cô trên phây vừa qua trong gia đình thật gọn nhẹ, không khí thật ấm cúng hạnh phúc. Mấy năm trước Thu Cúc thường rủ tôi, đến nhà thầy cô, năm nay Cúc bận bịu chăm sóc cháu ngoại chẳng đi đâu được. Tôi nhớ  lần đầu tiên đếm thăm thầy cô, thật thích thú khi nghe thầy kể lại một thiên tình sử  của thầy lúc còn trai tráng, lúc lên lớp dạy học, thầy để mắt đến một cô học trò tên Minh dễ thương xinh đẹp, kém thầy 6 tuổi, một tình yêu kính đáo, thầm lặng thầy luôn để trong lòng, thầy thường đến tiệm vải Phúc Hưng ở chợ Vĩnh Long ( của gia đình cô) để được nhìn cô học trò hiền lành, xinh đẹp! Thầy mua vài  khúc vải để may quần áo, cho tới khi cô Minh tốt nghiệp Tú Tài rồi vào Sư phạm thầy mới bắt đầu ngỏ lời xin cưới cô, một mối tình thật đẹp, đáng trân trọng, thầy cô luôn hạnh phúc bên nhau. Những lần họp mặt của trang nhà, thầy cô đều đến chung vui, chia sẻ cùng các trò ở cà phê ở Vườn Đá. Cảm động hơn, thầy gợi ý tổ chức  một chuyến đi dã ngoại ở Củ Chi, thầy cô lấy chiếc xe 16 chổ, đưa các thầy cô  các học trò vui chơi thưởng ngoạn. Những lần tổ chức sinh nhật của học  trò,  ngày ra mắt thơ của Thu Cúc đã được thầy đãi bánh xèo thật rơm rả, thỉnh thoảng thầy mời các trò uống caphê, chụp ảnh, thầy người năng động nhất và mau mắn nhất chụp nhiều hình ảnh đẹp, học trò chưa về tới nhà là có tin ảnh của thầy đưa lên phây.

Nhân sinh nhật Thầy- Cô. Em kính chúc Thầy Cô thật nhiều sức khỏe, bình yên, mãi trăm năm hạnh phúc.

Phi Rom

H1

H2

H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác