Mẹ của Oanh Đoàn

Ngày đăng: 16/05/2020 10:21:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhâm nhi một ngụm trà thơm mát
Như vị tình yêu tuổi về chiều
Cùng con và cháu ngày hai buổi
Tối sáng cơm dưa ngọt lửa hồng

N T Anh Tuyền

MẸ

Cười là tiếng khóc khô không lệ!!
Thấy mẹ buồn con gái rủ đi ăn
Tròi nóng nực khát nước nên uống trước
Chờ lẫu chín , mặt vẫn còn buồn bực
Con gái bảo cười..con chụp hình cho

Đưa lên phây bạn mẹ sẽ hết lo
Vì mẹ đã cười rồi không buồn nữa
Mẹ của con trải qua bao sóng gió
Vững tay chèo cho đò vượt trùng khơi

Đã bao năm sóng gió phủ cuộc đời
Mẹ vẫn thế .. chịu quá nhiều gian khó
Tuy giờ đây vì con mà mẹ khổ
Mẹ mãi là trại tị nạn của con

Với niềm tin tất cả sẽ vuông tròn
Mẹ không thể thấy khó mà lui bước
Cùng chúng con vượt trùng dương sóng nước
Đưa con mình vào được chốn bình yên!!!

Oanh Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác