NHỮNG NGÀY XƯA…NHỮNG NGÀY XA! của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 12/04/2020 08:34:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là chủ đề của 1 buổi phát hình chương trình Thay Lời Muốn Nói từ tháng 9 năm 2005. Và bài thơ cũng ra đời ngày ấy, cách nay 15 năm .
Thời thanh mai trúc mã đã đi qua trong mấy mươi năm mà chỉ tình cờ hoài niệm trong giấc mơ cũng đủ thấy mình trẻ lại
“Ai trong đời cũng có một người dưng
Để mơ mộng để làm thơ thương nhớ “

 

 

NHỮNG NGÀY XƯA…NHỮNG NGÀY XA!

Dòng đời trôi mãi, thời gian không ngừng nghỉ nhưng tình yêu thì ở lại :
Hơn nhiều năm…xưa đó
lời yêu không dám ngỏ
đành ngậm ngùi chia xa
thêm nhiều năm …sau nữa
ngỡ lòng đã dần quên
sao tình yêu lạ thế!
như bóng nắng bên thềm
gom chút vàng hiu hắt
gom chút nhớ ươm mơ
tình yêu ơi rất thật
đâu phải chuyện tình cờ!
và nhiều năm…sau nữa
dẫu kẻ còn người mất
Tình yêu mãi đẹp thôi!

Hoài Huyền Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác