QUỲNH HOA của Mỹ Dung

Ngày đăng: 10/03/2020 03:34:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mỹ Dung  vừa  gửi cho trang nhà bài Quỳnh Hoa, thể thơ lục bát . Đề tài này cũng được nhiều anh chị trang nhà viết qua.nhưng mỗi người một cách thể hiện và ý tứ khác nhau. Hay dở miễn bàn , Xem để rút kinh nghiệm thêm vui.

\

QUỲNH HOA

Nửa vời hàm tiếu về đêm

Cành như rũ xuống mi mềm ủ sương

Nhẹ nhàng làn gió đưa hương

Bình minh ẩn kín sợ phường bướm ong

Em loài cánh mỏng hoa đêm

Về khuya hương tỏa bên thềm cùng ta

Tinh sương em trở gót ngà

Giật mình ngắm lại dáng hoa tan rồi

Mỹ Dung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác