CHỢ TUI MÙA DỊCH (kỳ 2)

Ngày đăng: 31/03/2020 01:37:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Hôm nay 31.3.2020 một ngày như mấy ngày trước, vẫn yên ắng, tui chạy thể dục vào 3.45 phút sáng đến 5 giờ về nhà ăn sáng tại nhà ( cơm, cá, thịt.. đoàng hoàng), không ăn mì gói đâu nha. Vì chiều, công chúa đẹp nhất của tui mang đồ ăn làm sẵn cho Ba ăn 2-3 ngày. Chỉ có điều hơi buồn chút chút, mấy bạn già điện bảo trùm kín mặt ra chợ uống cà phê, từ chối! Mấy bạn nói: sợ mầy không chết vì bệnh, mà chết vì buồn…! À, mà buồn có chết không các bạn ? Nếu bạn trả lời : Chết. Tui nói : trật lất. Nếu buồn mà chết được thì tui đã chết hơn 10 năm nay rồi!

Vì sao ?!! Bị dịch mới chết, thôi các bạn già, trẻ ạ, ta cố chống trận giặc nầy, với nổ lực của mọi người và sự hy sinh không mệt mỏi của các chiến sĩ thầm lặng của chúng ta.

Nhất định ta sẽ thắng trận nầy! Sau cơn mưa trời lại sáng. Ta cứ vững niềm tin.

Hôm nay, không được mua vé số, chỉ mất giấc mơ thành tỷ phú thôi, chứ không mất gì.

Chỉ mong tất cả mọi người chúng ta luôn được an lành.

Nguyễn Văn Lần

H1

H2

Có 1 bình luận về CHỢ TUI MÙA DỊCH (kỳ 2)

  1. Luong Minh nói:

    Ông cả khôn quá, mượn bài viết để quảng bá hiện trạng của mình, ” nếu buồn mà chết thì tui chết hơn 10 năm nay rồi” (ý nói cô đơn 10 năm) vậy bà nào tội nghiệp xin vào cứu giá .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác