XUÂN QUÊ MẸ của Đặng Kim Thạch

Ngày đăng: 22/02/2020 10:11:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

XUÂN QUÊ MẸ

 

Mùa Xuân nầy về thăm lại làng cũ.

Hàng me xanh lá, hoa nở muốn nhắc gì.

Ngày con đi Mẹ im lặng đôi mắt bi.

Mái tóc hoa râm, lệ lòng con khuất dạng.

Dòng đời cứ trôi… trôi dài theo tấm lịch.

Vẫn hồn nhiên con vui đón những mùa Xuân.

Với bao tình yêu Xuân ấm của đất trời.

Chợt tĩnh ra…con mới hay.

Trong sắc Xuân còn bao nhiêu tiếng nắc.

Mẹ Cha già uốn nắn mảnh đời con.

Những chiều Xuân đi dạo ngắm phố hoa.

Kí ức ngày nào, một thời bé bỏng.

Mẹ là mùa Xuân trong con mãi mãi.

Hình bóng quê nhà tỏa ngát tình yêu..!

 

Đặng Kim Thạch ngày 4/2/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác