UỐNG CÀ PHÊ THỜI CORONA

Ngày đăng: 26/02/2020 08:52:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng 26/2, nhận lời mời của nhà thơ Nguyễn An Bình, nhóm thân hữu trang nhà tại Sài Gòn gồm Nguyễn Thị Trâm (NK 67), Lương Minh, Phi Rom(NK71), Ngô Quang Bửu, anh Đình An, chị Ngô Thị Mỹ Lệ, nhà thơ Hoài Huyền Thanh, anh Nguyễn An Bình, Nguyễn Ngọc Khiêm đã đến quán Điểm Hẹn, đường Ngô Quyền để ăn sáng uống cà phê. Do thời điểm bệnh dịch có nguy cơ lây nhiễm nên các anh chị đến quán đều có đeo khẩu trang, chuyện ăn sáng cũng đòi ăn bánh bột bán (loại bánh hình cầu nhân đậu xanh bên ngoài có sần sùi giống con virut corona). Phi Rom đã đi sưu tầm các loai bánh ngon, chè ngon phục vụ bè bạn lâu ngày không gặp. Chị Trâm là đàn chị ở TPH, giaó viên về hưu nên cũng rất vui vẻ hỏi thăm các bạn khóa sau như Nguyễn An Bình, Phi Rom, Nguyễn Ngọc Khiêm…và lấy số điện thoại để liên lạc. Những người có mặt hôm nay đều nói, ăn nhiều món bánh giống như ăn bup phê, và ai không đi là một thiệt thòi. Chị Mỹ Lệ nói, Cô ro na đáng sợ thiệt, nhưng Cô đơn thì sợ hơn.

Tin ảnh Phi Rom

H1

H2

H3

H4

H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác