CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA NGỌC VÂN

Ngày đăng: 24/02/2020 11:55:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngọc Vân là tác giả mới tham gia trang nhà , chị là người ở Hải Dương, hiện sống tại quận 9, TPHCM. Thơ Ngọc Vân chuyên về tình yêu, đối tượng nào trong thơ nếu đọc được câu: Nhưng trong tim em anh luôn là vậy/ Em chỉ cần anh duy nhất trên đời.

 

CHUYỆN TÌNH YÊU

Em sẽ trở về nơi ấy cùng anh
Hồ Bạch Đằng vẫn xanh như thuở trước
Mùa thu xưa nhớ mãi làn gió ngược
Em bên anh trong se lạnh sương chiều.

Có phải ngày xưa khi mới biết yêu
Em thấy gió cũng thẹn thùng với lá
Hoa cỏ cũng tươi mầu như mới lạ
Đón em về anh đứng đợi bao chiều.

Em nhớ anh, chất chứa cả trời yêu
Hàng cây xanh như hiểu điều ấy nhỉ
Biết em mong gặp anh nên thủ thỉ
Cứ rì rào khe khẽ nói cùng nhau.

Chuyện lứa đôi theo thời gian trôi mau
Có thể đổi thay như ta thường thấy
Nhưng trong tim em anh luôn là vậy
Em chỉ cần anh duy nhất trên đời.

Mai ta về nơi đó nhé, anh ơi!
Chả cần gì đâu ngoài tình chân thật
Cho dẫu đổi dời, chuyện đời bất nhất
Em cần anh thôi, là đủ lắm rồi…

23-2-2020
Ngọc Vân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác