TIẾNG XUÂN của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 22/01/2020 10:08:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

TIẾNG XUÂN

Theo vầng nhật nguyệt xoay vòng

Hạ đi, thu đến, tiễn đông, xuân về

Chan hòa giọt nắng trời quê

Mưa rơi nặng hạt lê thê xuống chiều

***

Hạ về ươm kỷ niệm yêu

Sắc hoa màu nhớ, ve kêu gọi mùa

Xanh màu tuổi ngọc ta xưa

Ngàn phương hoa bướm sớm trưa mơ hổng

***

Vườn thu … thu cúc rộ bông

Mùa thay sắc lá tơ lòng mang mang

Ai ru ta giấc nồng nàn

Lối mơ trải mộng nâng ngàn bước thơ

***

Thềm khuya ai đợi ai chờ

Từ đông chạm ngõ mịt mờ tuyết sương

Phương trời người nhớ người thương

Dư âm chưa lắng dư hương chưa tàn

***

Én về tin báo mùa sang

Tiếng xuân vang vọng từ ngàn dặm xanh

Mai chen lá, trúc chen cành

Đào lan huệ cúc vén mành Xuân Nguyên.

Yên Dạ Thảo

Có 1 bình luận về TIẾNG XUÂN của Yên Dạ Thảo

  1. Hoành Châu nói:

    Tiếng xuân , lòng xuân, tình xuân , hoa xuân  đương nở rộ  ,,Thương cảm người nghệ sĩ  ngập tràn tiếng lòng ..Chúc em mùa xuân vui vầy  Yên Dạ Thảo nhé
    Hoành Châu ~ Lãng Uyển Châu  (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác