THOÁNG NHỚ CỦA Nhật Lệ

Ngày đăng: 23/01/2020 09:54:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

THOÁNG NHỚ

 

Thêm một thuyền xuân chở mảnh đời
Dòng sông dĩ vảng chảy về khơi
Sóng tình muôn thuở không sâu lắng
Ngỏ ái ngàn năm vẫn rạng ngời
E ấp hoàng mai khoe sắc thắm
Ngập ngừng bướm trắng lượn cành tươi
Cánh buồm xa tít trùng dương ấy
Giữ mãi buồng tim một ánh cười
Nhật Lệ

Có 1 bình luận về THOÁNG NHỚ CỦA Nhật Lệ

  1. Phong Tâm nói:

    Xuân chở mảnh đời/ Mồng gà vạn thọ/ Em chiếc xuồng côi

    Chúc Nhật Lệ đón xuân vui.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác