Hoài xuân của Lương Ngọc Hải

Ngày đăng: 26/01/2020 12:31:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Hoài xuân

Gió gọi xuân về qua phố nhỏ

Bâng khuâng hé nở nụ mai vàng

Chao nghiêng tà áo xuân xưa nhớ

Rủ bướm ong về mơ ý thơ

Em biết hay không mùa xuân đã…

Ủ yêu thương dẫu tóc có bạc màu

Vẫn nụ cười ngây thơ ngày ấy

Vẫn muốn khoe áo mới đón xuân sang

Ừ thì nhớ được thì cứ nhớ

Cho trái tim mãi mãi bóng xuân xanh

Lương Ngọc Hải

Có 1 bình luận về Hoài xuân của Lương Ngọc Hải

  1. Hoành Châu nói:

    Bài thơ dễ thương chút lạc quan ,,Vui tết em nhé , Lương Ngọc Hải
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác