DÁNG XUÂN của My Nguyễn

Ngày đăng: 18/01/2020 07:25:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

DÁNG XUÂN

Rồi một buổi sớm mai khi thức dậy

Gió thì thầm khe khẽ nói lời thương

Từ nơi xa, dáng xuân vừa trở lại

Ngọn bấc về lành lạnh để vấn vương!

***

Nắng mai lên trời trong xanh vời vợi

Ong bướm xinh, cây lá nẩy chồi tươi

Hoa bưởi trắng đôi bờ thơm ngan ngát

Bến đò xưa thao thức dõi chân người!

***

Gặp nhau đây giữa dòng đời lận đận

Tự bao giờ ta bỗng thấy thân quen

Anh đừng như cơn gió thoảng bên rèm

Em không như bóng tà dương vội tắt!

***

Sáng hôm nay xuân về qua ánh mắt

Qua mái đầu lấm tấm điểm phong sương

Nghe long lanh giọt tình ai trong vắt

Ta muốn làm bông hoa nhỏ ngát hương!

My Nguyễn

Có 3 bình luận về DÁNG XUÂN của My Nguyễn

  1. Như Mai nói:

    Em chúc chị luôn vui và hạnh phúc như ý thơ Dáng Xuân!

  2. My Nguyễn nói:

    MN cảm ơn chị Phi Rom đã thiết kế ảnh và đăng bài thơ nhanh chóng trong dịp đón Xuân về. Chúc chị một mùa Xuân như ý…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác