CHỜ NHAU CUỐI NĂM của Thu Vàng

Ngày đăng: 24/01/2020 07:20:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

CHỜ NHAU CUỐI NĂM
————————–

Mỗi năm Tết đến một lần thôi
Thiêu thiếu gì chăng Tết chẳng vui
Băng qua thềm cũ ngôi nhà ấy
Đừng nhé người ơi chớ ngậm ngùi

Mây trắng mấy tầng mấy vệt thâm
Tâm tư chìm lắng với thăng trầm
Tự dưng xao xuyến cùng trời rộng
Ai có kịp về buổi cuối năm?

Chưa kịp đặt tên miền quá khứ
Oa oa chớp mắt lại già rồi
Má hồng mấy lượt tô thêm phấn
Dáng vẻ thời gian khó bứt rời

Tin tưởng yêu thương vẫn sáng ngời
Đêm mòn ngày cạn vẫn chưa vơi
Nhớ nhau vì biết lòng chưa nhạt
Con nước lớn ròng nước chảy xuôi

Thương nhớ nhớ thương còn chút đỉnh
Có chi đâu lạ mối duyên đời
Mẹ sinh em để là em đó
Học cách yêu thương nở nụ cười

Tháng cuối trong năm quá nửa rồi
Ai đem nắng ấm sưởi tình tôi…?

Thuvang

Có 3 bình luận về CHỜ NHAU CUỐI NĂM của Thu Vàng

  1. Phong Tâm nói:

    Mỗi năm tết một lần
    Vui buồn với cuộc thăng trầm đi qua…
    Cảm với ý thơ Thu Vàng, chúc một mùa xuân vui.

    • Thu Vàng nói:

      Cảm ơn anh Phong Tâm nhiều lắm…

      Bên đây bên đó thì xa
      Chờ mai bên ấy nở là em vui…

      Chúc anh Năm Mới Tấn Tài Tấn Lộc Tấn Bình An!

  2. Phong Tâm nói:

    Tấn sức khỏe thôi cũng đã tốt rồi. Đúng rồi, mai với tết cổ truyền của người Việt là tiêu biểu nhứt vậy. Cám ơn Thu Vàng!

Trả lời Thu Vàng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác