CHIỀU XUÂN của Trần Bảo Định

Ngày đăng: 26/01/2020 12:02:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

C h i ề u x u â n

 

dòng sông Trèm Trẹm mang màu nhớ
em có kịp về miệt Giá Rai?
Phụng Hiệp chiều xuân hoa mận nở
buồm xa, gió lạc, nước vơi đầy!

con gái Miền Tây hồn hậu lắm
ra đi kháng chiến tuổi xuân thì
đấp hầm công sự rừng xanh thẳm
chèo mái chèo khua nước ướt mi!

én lượn dòng sông Trèm Trẹm nhớ
giật mình em mới biết chiều xuân
chiều xuân quê má hoa cau trổ
lúa cắt cộ về chất chật sân

khói bếp vướng rừng U Minh Thượng
sông màu lục thủy tiệp ve chai
bông tràm quyến rủ bầy ong bướm
thiếu nữ mơ màng tắm nắng mai

rồi, đời cắt mặt người năm cũ
vết cắt vô tình đến nhẫn tâm
thương lắm em tôi thời bám trụ
một mình cạn chén rượu chiều xuân!

Trần Bảo Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác