DƯỚI BÓNG CÂY VÚ SỮA của Thúy Vân

Ngày đăng: 22/01/2020 10:30:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bóng cây vú sữa năm nào
Cha trồng con hái ngọt ngào mẹ ơi!
Tình thâm không thể đổi dời
Bên cây vú sữa cả đời con mang

Nắng Bình Minh

 

DƯỚI BÓNG CÂY VÚ SỮA

Dưới bóng cây vú sữa
Nhớ dáng mẹ năm xưa
Cứ mỗi mùa Tết đến
Trái vú sữa con ưa
Mẹ dành cho phần nhiều
Hương vị đậm tình quê
Vú sữa ngọt lịm môi
Như bầu sữa mẹ hiền
Đã nuôi con lớn lên
Cứ mỗi mùa xuân đến
Dưới bóng cây vú sữa
Con nhớ mẹ nghẹn ngào
Mẹ ơi!!!

Ngày 9- 1 – 2020
Thuy Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác