ĐỔI MÀU TÓC XUÂN của Yến Yến

Ngày đăng: 31/12/2019 11:36:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Từ tuổi trăng tròn thật đẹp, nàng Yến Yến đã qua một chặng đường dài thênh thang, cuộc đời bao thăng trầm thay đổi, bài thơ “Đổi màu tóc Xuân” lần đầu  chị gởi đến trang nhà, xin được chia sẻ cùng anh chị em bạn đọc. PR

 

ĐỔI MÀU TÓC XUÂN

Xuân ấy…

Tuổi tròn trăng: đẹp lắm!

Hớn hở vào đời đường lớn thênh thang.

Một mùa xuân đất nước huy hoàng.

Vừa 8X ngập tràn hy vọng.

Ra đi tuổi đôi mươi tròn.

Đường xuân hoa nở rộn ràng tương lai

Ai hay xuân ấy chưa dài.

Sáu năm một chặng sức trai với đời….

Một mùa xuân một đứa con.

Góp yêu thương lại tình son tặng người.

Nắng xuân dáng mẹ rạng ngời .

Tuổi xuân con trẻ thảnh thơi học hành

Đời người sự nghiệp công danh

Mẹ đi một nửa để dành con sau

Tuổi đời năm mươi đến mau.

Con vừa tuổi lớn đổi màu tóc xuân

Yến Yến nk 1977

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác