BÓNG NẮNG của My Nguyễn

Ngày đăng: 18/12/2019 07:51:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

 

BÓNG NẮNG

Với tay đón lấy ánh hoàng hôn

Biển vắng mênh mông sóng dập dồn

Chiếc bóng đơn côi, bàn tay nhỏ

Làm sao gom được nắng chiều buông!

***

Có phải người về như bóng nắng

Chập chờn ẩn hiện cuối trời xa

Vô tình biển hát trong đêm trắng

Mắt ướt, môi khô bỗng nhạt nhòa!

***

Người vẫn nghìn trùng phương xa thẳm

Cuộc đời lang bạt có chi vui

Ta vẫn từng đêm chờ đối ẩm

Dẫu chén quỳnh tương luống ngậm ngùi!

***

Bạt ngàn đuổi bắt, mây giong ruổi

Hạnh phúc quanh ta mãi trốn tìm

Rũ bước phong trần chân có mõi

Ta về nơi ấy…bến bình yên!

18/12/2019

My Nguyễn

Có 1 bình luận về BÓNG NẮNG của My Nguyễn

  1. My Nguyễn nói:

    Bức ảnh chụp ở biển chiều Phú Quốc, được chị Phi Rom trang hoàng thật đẹp. MN cảm ơn chị thật nhiều. Chúc chị luôn vui, đón một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác