TU CỦA NGUYỄN KHOA CHIẾN

Ngày đăng: 15/11/2019 07:25:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà báo Nguyễn Khoa Chiến, quê ở Quảng Nam hiện sống ở Bến Tre. Anh làm thơ khá nhiều thường mang tính triết lý đôi lúc có cười ngạo mạn. Đây là bài thơ mới nhất của anh (LM)

       

                TU

Trái tim lãng mạn của tôi
Banh ta lông nỏ biết hồi mô hay
Ai dè Đức Phật biết ngay
Ngài cười độ lượng rằng mày tu hông
– Bạch Thế Tôn, con lông bông
Tu răng giữa cõi mênh mông… bến bờ
– Hồi đầu thị ngạn…, rõ chưa?
Giựt mình tôi tỉnh giấc mơ. Buồn buồn.

14.11.2019

  Nguyễn Khoa Chiến

Ảnh của Đặng Hữu Vinh chụp ngày 12.11.2019)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác