MƯA VÀ TÌNH YÊU

Ngày đăng: 13/11/2019 10:00:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Đêm 4/11, nhạc sĩ Kim Dung đã tổ chức đêm nhạc “Những Khúc Tình Ca” tại phòng trà Sonate, phường Tân Định, quận 1. Với gần 20 bản tình ca được các ca sĩ của các phòng trà và thân hữu của chị trình bày đã đem lại sự thích thú cho người nghe. Đây là lời của chị Nguyễn Thủy, một người bạn của Kim Dung. (LM)

Mình được Kim Dung mời nghe đêm nhạc của Dung tại phòng trà Sonate đường Đặng Dung từ một tháng trước. Phòng trà nhỏ nhắn, lịch sự đã kín khách ở tầng dưới. Mình và anh Liêm lên lầu. Bánh ngọt và nước cho mỗi khách mời sẵn trước mặt.

Đặt lưng xuống ghế, nghe những âm thanh đầu tiên rung lên đã rất khác. Không gian cách âm, dàn nhạc, ca sĩ và những yếu tố kỹ thuật khác làm nên không khí “phòng trà” đúng nghĩa.
Những bài hát của Dung hay và vang hơn các clip mà Dung đăng trên FB nhiều lắm.
Theo lời dẫn dắt hết sức ngọt ngào của cô MC, mình được đưa đến những cơn mưa đầy hoài niệm.
Hình như Dung có vẻ thích mưa (?). Mưa làm đậm màu cho những tình yêu dang dở : Mưa kỷ niệm, mưa trên sự cô đơn, lạnh giá, mưa của xa cách …Tình yêu của Dung cũng đầy đủ sắc thái: Hạnh phúc ngọt ngào khi bên nhau, dìu qua cõi mênh mông, nỗi ray rứt, nỗi đau xa cách, niềm tin vào tình yêu chân thành, tha thiết và bền vững.
Nhưng Dung đâu chỉ hát về mưa, và cũng không chỉ là yêu.
Dung còn hát về nỗi sợ vu vơ như của một cô bé mới lớn : lá lìa cành, nắng sớm mong manh, thời gian qua nhanh…dẫn tới những nỗi trăn trở rộng lớn hơn qua những lời tự sự : những bất công trong đời, những trò lừa lọc, những trăn trở về kiếp nhân sinh ngắn ngủi, đầy khổ đau, những chán chường , nỗi cô đơn sâu thẳm trong đêm đen hay chính trong tâm hồn người …
Chung quy lại những nỗi buồn phiền, xót xa vẫn là do người mang đến cho nhau, dằn vặt nhau trong cuộc đời ngắn ngủi. Cuối cùng sự khổ đau chỉ chấm dứt khi xác thân về với bụi đất.
Vậy thì cớ sao con người không quên đi ưu phiền, thôi làm khổ nhau mà dành cho nhau lòng nhân ái để được sống an vui ? Rồi Dung kêu gọi mọi người quên phiền muộn hận thù và yêu đi !

Giai điệu của Dung khá nhất quán, hỗ trợ cho ca từ và tư tưởng. Từ những bài balade nhẹ nhàng, dễ thương, những tiết tấu rộn rã tươi sáng trong nỗi hân hoan sum họp…. đến những giai điệu khắc khoải, chậm buồn đầy trăn trở… Tất cả vẫn toát lên nét mềm mại, uyển chuyển, nét liếng thoắng, rộn rã đầy nữ tính. Mình thích sắc thái hân hoan, vui tươi trong ca khúc “Anh Về”.

Các ca sĩ và những người bạn của Dung đều hát thật đầy đặn. Riêng ca sĩ Phương Dung gây ấn tượng mạnh với mình. Dáng vóc nhỏ nhắn, mảnh khảnh, khuôn mặt luôn tươi tắn như hoa, cô chọn đúng bài đinh của Kim Dung : “Nếu Chỉ Là Yêu” và “Hãy Bên Em” đầy tâm trạng, khắc khoải. Mình đã bị chinh phục hoàn toàn bởi chất giọng êm ái, nhẹ nhàng pha lẫn chút nghèn nghẹn, rung cảm và có lúc van vỉ, vỗ về, thuyết phục…Dù có xa cách, nhưng vẫn tin vào tình yêu chân thành của chính mình vì “em yêu anh thật nhiều…” (Hãy Bên Em)
Mình cảm nhận một sự kết nối, cộng hưởng âm nhạc rất thắm thiết và hiệu quả của đôi vợ chồng Ngọc Minh – Thùy Anh qua bài Đêm Ngọc Lan. Chất giọng trầm, ấm, dày của Ngọc Minh cùng chất giọng đầy nội lực cộng thêm một chút điệu đà, ma mị trong cách hát của Thùy Anh làm cho bài song ca hoàn hảo.

Quen Dung trong một chuyến đi Tân Uyên với nhóm học trò của thầy Hiền. Sau đó qua FB, mình thú vị khám tài năng sáng tác của Dung. Bên cạnh âm nhạc, Dung còn có những bài viết thể hiện chính kiến thật rõ nét, sắc sảo thẳng thắn và sát sườn với thời sự.
Điều thấy rõ nhất ở Dung là thái độ sống và những trăn trở trước thời cuộc. Trong vóc dáng nhỏ bé là tầm nhìn không hạn hẹp chút nào.
Hôm nay, mình được ngắm chân dung âm nhạc của Dung, tuy không đầy đủ lắm, nhưng qua đó mình bắt gặp tâm hồn nhạy cảm, nhẹ nhàng, sâu sắc với những trăn trở khôn nguôi….
Những cơn mưa cuối mùa rồi cũng qua, nhịp điệu của nó cũng lơi dần hẹn đến mùa sau, nhưng những giọt cảm xúc vẫn nhỏ đều trong từng giai điệu Dung đưa đến cho người yêu nhạc.

Mình không có kiến thức chuyên môn về âm nhạc, chỉ biết chia sẻ chút cảm xúc thô thiển sau đêm nhạc của Dung.
Cảm ơn Dung đã cho mình hơn hai tiếng đồng hồ thật bình yên ấm cúng thưởng thức “bữa tiệc” âm nhạc của Dung. Cảm ơn các ca sĩ, nhạc sĩ và toàn bộ ê-kíp.
Mong Kim Dung tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc để chia sẻ nó bằng ngôn ngữ âm nhạc, mong nhạc của Dung sẽ được lan xa tới nhiều tâm hồn đồng điệu, hay nói như lời chúc của bạn Dung, mong “nhạc của Dung bay cao, bay xa nữa”.

NGUYỄN THỦY
TB: Ra về định mời Dung chụp cùng nhóm tấm hình kỷ niệm, nhưng Dung bận rộn quá nên mình đành chụp với cái poster .

H1

h2

h3                                                           Toàn cảnh khán phòng tại Sonate

h4

h5

Có 8 bình luận về MƯA VÀ TÌNH YÊU

  1. Hồng Bính nói:

    Hồng Bính chúc mừng bạn hiền Kim Dung, nữ nhạc sỹ tình ca tài hoa. Rất hạnh phúc đuoc tham dự trọn vẹn đêm nhạc Kim Dung rất thành công tai phòng trà . Ban nhạc Khúc Ban Chiều trình tấu tuyệt vời, hòa âm rất đỉnh, các ca sỹ Thùy Anh, Ngọc Minh, Nhã Ca, Mạnh Tuấn, Nguyễn An, Ngọc Ánh,Phương Dung, Bích Ngọc,Nguyễn Trang, Kim Chi, Phương Thúy thể hiện có tính nghệ thuật, một cảm giác lạ rất ấm cúng,cảm giác của đêm thưởng thức nghệ thuật chứ không phải đêm nhìn nhiều hơn nghe như hiện tượng phổ biến bây giờ…….một đêm của những tâm tình Kim Dung với những khát khao cháy bỏng, một cách sử dụng ngôn tình để chuyển tải tâm hồn mình rất tài tình, vì tâm hồn và tính cách của mỗi người mới là thứ quan trọng và lâu bền, một nét rất Kim Dung một cử nhân sư phạm kỹ thuật….Một lần nữa chúc mừng bạn hiền nhạc sỷ Kim Dung.

    • Kim Dung nói:

      Cám ơn nhạc sĩ Hồng Bính đã đi được một chặng đường thật dài để cùng tham dự”Đêm nhạc Kim Dung”. KD rất vui và cám ơn tấm lòng của bạn hiền dành cho Kim Dung nhe

  2. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , một đêm nhạc đầy ý nghĩa trong đời một nhà thơ nhạc sĩ ,Đúng là đêm nhạc đã thành công vì đó là thực chất ,,Chúc Kim Dung mãi vui trên con đường nghệ thuật nhé
    Hoành Châu ~Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  3. Nguyễn Tinh nói:

    Chúc mừng nhạc sĩ Kim Dung tổ chức thành công đêm nhạc tại Phòng Trà Khúc Ban Chiều. Rất nhiều ca sĩ trình diễn quá hay cộng với nhiều thể loại mà các nhạc sĩ khác cũng khó thể hiện. Ban nhạc,chuyên viên thu hình, thu âm,cùng nhiều bạn bè cũng đóng góp nhiều cho sự thành công này. Hy vọng một ngày gần đây đươc thưởng thức tiếp các tác phẩm mới trên sân khấu Tp HCM để mọi người dễ thưởng thức.

  4. Phạm Mạnh Kiên nói:

    Cảm ơn nhạc sĩ Kim Dung đã góp cho đời sống âm nhạc một ĐÊM NHẠC TUYỆT VỜI với những khúc tình ca mượt mà, đằm thắm, thiết tha, sâu lắng, nhẹ nhàng thấm sâu vào tim … với không gian ấm cúng, những giọng ca, hoà âm tuyệt vời, …

Trả lời Nguyễn Tinh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác