DUYÊN XƯA của Hoa Cúc Vàng

Ngày đăng: 12/11/2019 09:54:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Bài thơ DUYÊN XƯA trò Cúc viết tặng cô Nguyễn Thị Hòa, kỷ niệm sau 40 năm gặp lại cô.

 

 

DUYÊN XƯA

 

 

Ô hay! Trái đất tròn

Duyên lành gặp lại nhau

Cô trò thật tâm đắc

Đàm đạo chuyện văn chương

 

Ai cũng có quê hương

Cho ta lòng vấn vương

Với biết bao nổi nhớ

Kỷ niệm tuổi học trò

 

Nhớ hình dáng cô xưa

Tóc ngang vai thon gầy

Cô Bắc Kỳ nho nhỏ

Giảng văn giọng thật hay

 

Trò nhỏ mới mười lăm

Cô cũng vừa hai lăm

Nhiều trò mê cô giáo

Đi theo sau lặng câm

 

Tình cờ gặp lại cô

Sau gần bốn mươi năm

Bên bờ kênh Nhiêu Lộc

Thấy cô vẫn như xưa

 

Từ đó cô như bạn

Một người bạn vong niên

Cô là người bạn lớn

Kết nội từ duyên lành.

 

Sài Gòn 28/8/2011,

Trích trong tập thơ “ MỘT GÓC ĐỜI”

Hoa Cúc Vàng

Có 3 bình luận về DUYÊN XƯA của Hoa Cúc Vàng

  1. Nguyễn Thị Hòa nói:

          Lần thứ 3 vào phản hồi mà không biết có thành công hay bay mất như hai lần truoc.Thật cảm động được xem trang thơ tài hoa này! Niềm vui ,niềm hạnh phúc kỳ diệu chỉ nhà giáo mới hân hạnh được đón nhân!Cảm ơn Phi Rom và Thu Cúc thiệt nhiều nhe!Cố gắng không quên cách phản hồi .Xin chúc trang nhà và mọi thành viên chúng ta vui manh và thành công.Nguyễn Thị Hòa.

  2. Neang Phi Rom nói:

    Chị thương mến! Khi phản hồi 2 điều kiện không thể nào thiếu là tên và email của người phản hồi, cuối cùng nhấp vào ô PHẢN HỒI phần dưới cùng.
    Em chúc chị ngày Nhà Giáo thật vui tươi hạnh phúc, em cũng đang náo nức chuẩn bị về Long Xuyên dư ngày lễ.

  3. Nguyen Thi Hòa nói:

    Cảm ơn em! Thân ái chúc em vui nhiều thiệt nhiều khi về LX nhe!❤❤❤

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác