KHI VỢ VẮNG NHÀ – 2 của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 4/10/2019 11:10:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Với bạn đọc thích “thơ vui”, PĐM  thấy cần có thêm bài 2: “Khi vợ vắng nhà”.

Thoáng nghĩ lung tung, nhưng trên tất cả: Vợ, người yêu vẫn là số 1.

Nỗi niềm buồn tâm trạng vợ vắng nhà hay rất thật, ảnh phong độ có đôi chút suy tư,cũng phải thôi! Vợ vắng nhà

Huỳnh Duy Lộc

 

 

 

KHI VỢ VẮNG NHÀ – 2

Những khi

vợ đi vắng nhà

Đời bay phất phới như là đua mây

La cà đó đó, đây đây

Sáng cà phê, tối rượu đầy, bia vơi

Vi vu

góc bể, chân trời

Ngà ngà thương té vườn đời nhà…em

Thâu đêm vui đã cơn thèm

Ngậm men cuốc lủi ngoắc mèm cần câu

Giường trăng

gối nhớ gác râu

Tay ai tay ải vê đầu ê ê

Chi chi lối cũ đường về

Tránh lời sư tử hả hê gầm gừ

Một mình

nhỡ đụng gió hư

Vẫn hơn nhịn đắng dai như ngày nào

Chẳng vui – dù thoáng ước ao

Vợ đi – mút chỉ khi nào… cứ đi

Còn đây

chút vỏ xuân thì

Trắng tay cầm cố những khi đói lòng

Biết rằng mong chỉ đùa mong

Mơ hoang khuấy đục, khơi trong lúc buồn

Xa nhau

ý nghĩ hoàng hôn

Chiều khay nhớ cứ bồn chồn chơi vơi

Ngóng trông tím cả mắt trời

Những cơn mưa tủi lại rơi ngập hồn…

PHẠM ĐỨC MẠNH

Sài Gòn, 22.8.2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác