CHỈ MÌNH CON  của Châu Lãng Uyển

Ngày đăng: 12/10/2019 09:35:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

 

CHỈ MÌNH CON
**
Mẹ bệnh mong mẹ giấc ngon,

Nhớ xưa mẹ dưỡng dục con mỗi ngày!
Chăm mẹ thức suốt tuần nay ,
Mới hiểu tình mẹ ngọt cay miên trường!
Bao dung nết mẹ con thương
Dẫu cười , ánh mắt vẫn vương nỗi buồn
Khuya sầu lệ ngấn trào tuôn
Làm sao tính được ơn nguồn, bể khơi?
Trả không hết nữa mẹ ơi!
Con lo mẹ dứt nợ trời không lâu?
Đời người như chớp bóng câu
Rồi đây vắng mẹ canh thâu nát lòng
**
Xưa lo có mẹ lo cùng
Lo lớn muôn trùng…nay, chỉ mình con!
**
HOÀNH CHÂU ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

Có 1 bình luận về CHỈ MÌNH CON  của Châu Lãng Uyển

  1. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu xin cảm ơn chị Phi Rom đã phê duyệt & đăng bài bài thơ về mẹ của Hoành Châu,,Chúc chị luôn vui khỏe nhé .Mến

    Hoành Châu~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác