VẤN VƯƠNG THƠ ĐƯỜNG

Ngày đăng: 5/09/2019 11:03:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

VẤN VƯƠNG THƠ ĐƯỜNG

Trung Thu Giáp ngọ rộn thơ Đường

Bặt mấy năm liền chẳng tơ vương

Nhắn nhủ đàn anh mau nhả bút

Gọi mời đàn chị xướng Thơ Đường

Trăng mới lưỡi liềm xao xuyến lạ

Hồn mơ trăng sáng để nhớ thương

Nhớ lắm ai ơi vầng thơ tả

Tình Cuội yêu Hằng đắm sắc hương

Phan Lương

Có 2 bình luận về VẤN VƯƠNG THƠ ĐƯỜNG

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    VẪN NHỚ.

    ( hoạ vui Phan Lương)

    Bao năm rồi vẫn nhớ vẫn thương

    Góc nhỏ văn thơ – thuở đến trường

    Dù lâu nay bặt vô âm tín

    Nhưng trong lòng vẫn mãi vấn vương

    Vài bạn mê phây quên góc nhỏ

    Riêng mình cứ đọc, cứ LIKE thường

    Tại mắt kèm nhèm, nên ít viết

    Thôi thì, trông cậy TÁO PHAN LƯƠNG !

  2. Phan Lương nói:

    Chị Hạnh kính mến

    Hôm qua em đã phản hồi cho chị rồi mà hôm nay xem lại không thấy… hic

    Em rất cám ơn chị Hạnh yêu dấu đã góp vui cùng em bằng bài thơ thật dễ thương. Em vui lắm ạ.

    Em kính chúc chị luôn khỏe và vui nhiều.

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác