MÀU HOA ẤY của My Nguyễn

Ngày đăng: 28/09/2019 10:45:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

MÀU HOA ẤY

Rồi một hôm, giữa trời thu se lạnh
Gió thì thầm khe khẽ nói lời yêu
Em của tôi duyên dáng nét mỹ miều
Đôi má thắm ửng lên màu sen chín!
*
Màu sen chín lung linh trong nắng sớm
Để đêm về chờ những hạt sương rơi
Chớ phôi phai theo cánh lá rã rời
Từ yêu em, ta yêu màu hoa ấy!
*
Màu hoa ấy tinh khôi và trong trắng
Như mối tình dào dạt buổi heo may
Em thẩn thơ ánh mắt nhìn xa vắng
Ta lặng thầm vương vấn tóc ai bay!
*
Tóc ai bay cho hồn ta ngây ngất
Dẫu rượu nồng đâu đã ngấm men cay
Như nụ hoa vẫn vươn lên từ đất
Chẳng lấm bùn…ngào ngạt chút hương say!

28/9/2019
My Nguyễn

Có 1 bình luận về MÀU HOA ẤY của My Nguyễn

  1. My Nguyễn nói:

    MN cảm ơn chị Phi Rom đã đăng bài thơ nhanh chóng và làm tranh thơ thật đẹp. Chúc chị luôn an vui, nhiều sức khỏe…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác