Hoa trăng của Lương Nguyệt Hồng

Ngày đăng: 11/09/2019 05:40:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Gần đến ngày Trung Thu, chợt nhớ về một cựu HS Niên Khóa 77, với bút hiệu Hoa Trăng. Chị tên thật Lương Nguyệt Hồng, hội viên hội VHNT tỉnh Vĩnh Long. Xin giới thiệu bài thơ duyên cớ với bút hiệu này.

 

 

H O A  T R Ă N G 

Tên em là chi, tên em là gì?

Ai có hỏi em ngại ngần không nói

Tên không xấu nhưng mà em không thích

Vì tên một người ảnh hưởng cả đời người

 

Em. Nguyệt Hồng cũng đẹp có gì đâu

Hồng , Lan, Cúc đều là hoa cả

Đứng cạnh Nguyệt , Hồng đâu còn là hoa nữa

Vậy sợ gì nổi khổ mang theo tên

 

Có một hôm cô bạn thì thầm nói

Đặt tên chi mà khổ vậy hởi trời

Đã trăng mà lại còn hoa nữa

Bỗng giật mình tôi thấy thương tôi

 

Rồi một ngày, một ngày tôi gặp anh

Anh hỏi nhỏ, em tên gì vậy

Không muốn nói nhưng rồi tôi phải nói

Anh bảo rẳng tên đẹp thật  Hoa Trăng

Lương Nguyệt Hồng

 

Có 2 bình luận về Hoa trăng của Lương Nguyệt Hồng

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Bài thơ dễ thương, thiệt thà, ý nghĩa.

    LIKE nhiều.

Trả lời luongnguyethong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác