Nhớ nhà của Lê Hồng Trứ

Ngày đăng: 1/08/2019 09:14:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả là người trong ngành xây dựng, mê văn chương là người quản lý trang “Sa Đéc trong tim”. Anh sáng tác khá đều tay, đây là bài anh gửi chào sân với các anh chị trên trang nhà (LM)

 

 NHỚ NHÀ

Nhớ nhà xưa ấy thân quen

Hàng hiên bóng mát nằm ven ruộng vườn

Bóng người một nắng hai sương

Chiều về bến cũ vẫn thường tắm sông.

Nhớ mùi lá chuối lá dong

Nhớ trên nhớ dưới, nhớ trong nhớ ngoài

Thương hoài chái bếp bên hiên

Có hình bóng ngoại sớm chiều chắt chiu.

Nhớ xưa chòi lá liêu xiêu

Nồi cơm thổi củi ban chiều nắng phai

Lót dạ đỡ đói qua ngày

Qua cơn bi kịch mong ngày thái lai.

Nhớ hoài buổi sớm ban mai

In hình bóng cũ khó phai trong lòng.

17.5.2018.

Lê Hồng Trứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác