MẸ của Châu Lãng Uyển

Ngày đăng: 14/08/2019 11:43:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Đêm đêm buông tiếng thở dài
Mẹ xa vạn dặm tiếc hoài thâu canh
Hoành Châu (MẸ  Vu Lan 2015)

 


MẸ
Cơm tỏa khói hương chiều rạ mới
Dạ hoan ca có mẹ bên đời
Đôi tay thô…ước niềm vui tới
Giọng nói khàn …đổi bếp lửa tươi

***

Bên chái lá nghèo quên khắc khổ
Đợi cơm dưa muối vẫn xanh ngời
Cảnh thanh bần trải lòng thơm thảo
Mộng thực tan rồi…hỡi mẹ ơi  !
**
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển 

Có 3 bình luận về MẸ của Châu Lãng Uyển

  1. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã phê duyệt , đăng bài ,
    ,Em nhờ chị chỉnh dùm  câu 4 ,,,,,Giọng  nói khàn ,,,đổi bếp lửa tươi
    Em cảm ơn chị ,,Chúc chị vui khỏe
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  2. Phong Tâm nói:

    Bài thơ mượt, cảm xúc đậm. Chúc vui Hoành Châu – Châu Lãng Uyển

  3. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn anh Phong Tâm nhé ,,Chúc anh an lành , vui khỏe mùa Vu Lan , anh nhé

    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác