KHI VỢ VẮNG NHÀ 1 của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 29/08/2019 11:39:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Anh bạn vợ vắng nhà gần cả tháng, alô rủ Phạm Đức Mạnh đến nhà. Sau chầu café, chuyện
hai người đàn ông U64 cũng lê thê“Tám” mùi mẫm như chị em. Nhưng chốt lại: “Đàn ông
không vợ ở nhà, mọi chuyện rối tung – khổ, vô cùng khổ…” !?
Tự đi chợ, tự nấu ăn. Cơm ướm nước đo đốt ngón tay sao lại nửa cơm, nửa cháo!? Lục tung
các tủ vẫn không tìm đủ gia vị cần. Món canh có bữa dư muối, thịt thì kho lạt nhách.
Vài ngày đầu còn siêng, dần dần chuyển sang “chiến thuật” nấu một bữa, ăn rong thành bốn
bữa, cái bụng lình bình định làm khó. Bữa cơm có khi chỉ nhất món cá khô nướng chấm nước
mắm; có bữa điểm tí thịt (kho ăn tuần), rau, hoặc dưa, cà,…thế cũng xong. Kết hợp môn thể
thao “khòm lưng giặt vò quần áo” bằng tay (vì không biết sử dụng máy giặt),… chiến tích thu
được: giảm cân bất ngờ hơn đi bộ.
Sống một mình, không có ai để trút giận; chắng ai đày,…vẫn tự ngoan bất thường.
Nhưng sao thấy trống vắng, hụt hẫng như rớt xuống địa ngục !

 

 

KHI VỢ VẮNG NHÀ – 1
* Tặng bạn: H.Ph
Khi không có vợ ở nhà
Quẩn quanh rau muống, dưa, cà…cũng xong
Một mình đo sức, thử lòng
Nấu chơi một bữa ăn rong mấy ngày

***
Trăm cái dở, có cái hay
Chẳng ai trút giận, ai đày… hóa ngoan
Biết quên tật sống cầu toàn
Dấn thân chợ búa lo toan phận đời

***
Đêm nằm gối nỗi buồn rơi
Cô đơn ngập trắng đất trời mênh mông
Thương cha mẹ ngủ trên đồng
Giật mình gió đắng phòng không…lạnh buồn.

Phạm Đức Mạnh
SG, 08.2019

Có 2 bình luận về KHI VỢ VẮNG NHÀ 1 của Phạm Đức Mạnh

  1. Phong Tâm nói:

    Cực thấy rõ, bù lại không ai ngó xiên ngó xéo cũng cảm thấy không bị ràng buộc, đúng không Nhà thơ? Nếu có ai vướng trong cảnh nầy, chắc chắn cảm thông trăm phần trăm với ông bạn sắp trở thành… “Hiền Triết” của nhà thơ Phạm Đức Mạnh, vui mà!

    • Mạnh nói:

      Cảm ơn huynh nhà thơ Phong Tâm đã thấu hiểu, chia sẻ nỗi niềm của những người đàn ông khi không có bàn tay chăm sóc của người vợ. Có từng nếm trải nỗi cô đơn tự lo cho mình, mới càng thương người phụ nữ hy sinh cả đời vì hạnh phúc.

Trả lời Mạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác