DU LỊCH BÌNH CHÂU – HỒ TRÀM – VŨNG TÀU

Ngày đăng: 28/07/2019 10:13:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Ngày 22/7, đội quân tóc dài chúng tôi gồm 12 người, là Cựu Giáo Chức huyện Long Hồ, đã khởi hành từ Vĩnh Long đi suối nước nóng Bình Châu, biển Hồ Tràm, Vũng Tàu…

1/ Trên đường đến Hồ Tràm, chúng tôi ghé tham quan Đồi Cừu (hay còn gọi là Đồng Cừu). Đồi Cừu nằm ở suối Nghệ, huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở đây người dân nuôi rất nhiều cừu. Từ khi họ thả cừu ăn cỏ trên một khu đất trống thì nơi đó trở thành điểm du lịch được nhiều người yêu thích.

H2

H3

2/ Đoàn lại vào suối nước nóng Bình Châu. Sau nhiều năm trở lại, nơi đây đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ hoang sơ như trước. Chúng tôi đến giữa trời trưa nắng gắt, nước quá nóng không thể tắm được nên chỉ ngâm chân. Mua trứng gà luộc nước suối nóng ăn tại chỗ. Mỗi chục trứng giá 90K, kèm giỏ để luộc, muỗng và muối tiêu. Chiều tắm biển Hồ Tràm rất thú vị. Trãi nghiệm một đêm ở Hồ Tràm nhưng trời mưa to quá không đi đâu được. Thật là tiếc!

H4

H5

H6

H7

H8 

 

3/ Hồ Tràm là dải bờ biển dài nằm giữa Long Hải và Bình Châu, thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Không gian Biển Hồ Tràm hoàn toàn khác với biển Long Hải hay Vũng Tàu. Ở đây không ồn ào, náo nhiệt nhưng lại rất quyến rũ bởi một vẻ đẹp hoang sơ, rất đổi dịu dàng. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhờ gió biển nên mát mẻ quanh năm. Mỗi mùa có nét đẹp riêng của nó… Lúc chưa đến Hồ Tràm, chúng tôi nghe nói ở đây chỗ nghỉ đa số là resort, giá cả rất đắc. Nhưng khi đến nơi thì hoàn toàn khác. Ngoài những khu resort sang trọng và đắc đỏ, Hồ Tràm còn có một hệ thống nhà nghỉ, khách sạn giá cả rất bình dân, chấp nhận được. Thức ăn cũng vậy, ngon và rẻ hơn so với Vũng Tàu. Theo chúng tôi, đây là điểm đến khá lý tưởng cho khách du lịch và là nơi nghỉ dưỡng đầy thú vị…

H9

H10

H11

H12 

 

4/ Trước khi về Vũng Tàu, chúng tôi ghé qua Long Hải. Cảnh sắc ở đây vẫn như ngày nào nhưng hình như biển Long Hải có những ngọn gió lành đặc biệt. Chúng tôi hóng gió trên bờ biển mãi mà không muốn rời… Đã nhiều lần chúng tôi đến Vũng Tàu, hầu như lần nào cũng có cái mới. Thành phố biển dạo này đã thay da đổi thịt rất nhiều, sạch đẹp, khang trang hơn hơn trước. Khách du lịch hẳn sẽ hài lòng với bãi tắm sạch sẽ, dịch vụ ăn uống đa dạng, khách sạn đầy đủ tiện nghi…

Tôi thì lại thích nhất những buổi bình minh trên bãi biển. Trong làn gió dịu dàng của buổi sớm tinh mơ, chúng ta sẽ được ngắm ông mặt trời như ngoi lên từ biển. Thật thú vị làm sao! 

Chuyến du lịch dù ngắn ngày nhưng đầy ắp tiếng cười, tình thân ái… Những ngày bên nhau thật ấm áp chan hòa, đã tăng thêm niềm vui, sức khỏe và ý nghĩa cuộc sống cho chúng tôi, cho những người không còn trẻ nữa…

26/7/2019

My Nguyễn

Có 2 bình luận về DU LỊCH BÌNH CHÂU – HỒ TRÀM – VŨNG TÀU

  1. My Nguyễn nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã đăng bài và thiết kế hình ảnh phù hợp với bài viết. Thương chúc chị luôn vui…

    • Neang Phi Rom nói:

      My ui! bài lên đẹp cũng do tác giả viết hay, sống động ngăn nắp như người vậy đó khớp với hình ảnh thật logic. Cám ơn My đã cho bạn đọc một tin thật thú vị.

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác