QUÁN TƯ ĐA Ở VĨNH LONG.

Ngày đăng: 24/06/2019 11:50:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Gặp nhau ở nhà em gái anh Lương Minh, 50 Trần Phú, phường 2, TP.Vĩnh Long, dự đám tang thân mẫu của Anh, gặp lại các thân hữu của trường trung học Tống Phước Hiệp năm xưa…cũng trang lứa tuổi tác với mình…đặc biệt có anh Viên Bưu, đàn anh, cũng vừa kết bạn Phây Bút…Anh Viên Bưu kể vào năm 1967, có đến thực tập tại quận Lấp Vò (thời ấy Lấp Vò thuộc tỉnh Vĩnh Long), nên có vài ba kỷ niệm nơi đây…Nhà cổ của ông Hội Đồng Năm, hai cô gái con chủ quán cơm Đào Viên ở chợ Vàm Cống…

Để tránh tang gia bối rối, ví anh Lương Minh là con trai trưởng, con trai duy nhất…chủ nhà lo cơm nước cho khách ở xa …nên đoàn khách là chị My Nguyen, Chị Hoa, Cô Phi Rôm….rủ nhau đến quán Tư Đa ăn cháo cá lóc rau đắng, tép rong lăn bột ( loại tép đồng, nhỏ con sống trong môi trường thiên nhiên)….

Bạn Phây cũ có Phi Rôm, chị My Nguyen, Chị Hoa, anh Viên Bưu, nay có thêm bạn mới là Hòanh Hà (dân Vĩnh Long, có chồng về Đà nẳng), Lý Hương, Tuyết Vân….

Bàn ăn gồm 2 món ăn nhẹ…Tép rong chiên bột và cháo cá lóc, rau đắng, nước uống gồm nước ngọt và trà đá (không rượu , bia chi cả…)

Ở đây, tôi có người đồng hương là cô Phi Rôm, chung tỉnh, khác huyện, cô người miền núi (huyện Tri Tôn, trước gọi là huyện Bảy Núi), tôi người miền sông…

Đặc biệt, cô Hòanh Hà , ăn món Tép rong chiên bột khen ngon, ngon quá, cũng là món ăn quê hương quen thuộc ngày xưa, nhưng mấy mươi năm nay thiếu vắng, nay gặp lại…hương vị ngon và cả hương vị của bạn bè thời cắp sách ngày xưa….

Ta nhớ đã lâu chưa được ăn.

Tép rong chiên bột của ngày xưa.

Sông Tiền – Sông Hàn nào xa mấy.

Kỷ niệm quay về những chốn xưa …

Gần 13 giờ, tôi trở lại đám tang để tiễn đưa bác gái, thân mẫu Lương Minh lên xe….về Cái Nhum….Xin chia tay với các bạn …Phi Rôm có lời mời các bạn 1 chuyến phượt ở An Giang….tôi chung lo với Phi Rôm…..

24/6/2019 Trịnh Kim Thuấn.

H1

H2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác